Tóm tắt các kỳ trước: Steve Ray Milam là một tay chơi hào hoa, đẹp trai, có một đứa con trai trong cuộc hôn nhân đầu tiên và ly dị, 37 tuổi, ở Texas. Milam bị bắt và bị kết án 2 năm tù vì tội cướp ngân hàng. Ra tù, Milam mở dịch vụ bán hòm, cưới vợ là Lisa, và mang con trai Raymon về nuôi. Milam vẫn không bằng lòng với đời sống gia đình ấm êm, gã mua mặt nạ da người, lại lập kế hoạch cướp ngân hàng một mình, và thành công nhiều vụ. FBI bó tay không tìm được tông tích, Milam nổi danh là gã tướng cướp đẹp trai. Trong một lần cướp ngân hàng, vì Milam hành động lâu hơn như kế hoạch đã định nên nhân viên thu ngân bấm nút báo động cho cảnh sát. Milam phải chạy bộ về nhà và đưa Lisa chạy trốn bằng xe của cô. Họ nghỉ đêm lại ở một khách sạn. Sáng hôm sau Milam thấy tin tức về nhân thân và hình của mình được phát trên các đài tivi và trên mạng, gã biết rằng mọi chuyện đã bại lộ nên thú thật với Lisa và chia tay với cô để dễ bề tẩu thoát. Lisa phải về nhà và tự lo liệu, còn Milam thì lại lên đường tiếp tục cuộc chạy trốn.

Milam lái xe nhắm hướng Florida, nơi gã cất giấu tiền và kim cương. Trên đường, khi nhìn hình của con trai thì gã đổi ý, Milam muốn gặp lại con lần cuối để từ biệt nên vòng xe lại Arizona, nơi Raymon đang về thăm mẹ ruột của cậu.
Lúc này ở Texas, cảnh sát đến nhà Lisa hỏi về hành tung của Milam, nhưng Lisa không biết và cung cấp thêm điều gì kể từ lúc chia tay với Milam ngoài việc gã có một người em trai ở Florida và người vợ cũ ở Arizona. Cảnh sát cho người canh chừng nhà cô phòng khi Milam quay lại và thông báo thông tin về Milam và chiếc xe gã đang dùng.

Vào buổi sáng ngày 3 tháng Giêng, 3 ngày sau vụ cướp, một cảnh sát giao thông tình cờ thấy một chiếc xe chạy theo đuôi xe khác rất sát nên báo về xin thông tin. Ông biết ngay đây là xe của kẻ tình nghi nguy hiểm, bèn bám theo và rú còi bắt dừng lại. Milam không còn đường chạy, dừng xe, đổ một bụm thuốc ngủ dốc vào miệng để tự sát. Gã không muốn trở vào tù lần nữa. Uống xong bụm thuốc, Milam nhấn ga bỏ chạy, viên cảnh sát đuổi theo sát nút.


Trên xe, Milam gọi điện thoại cho con trai là Raymon, nói vắn tắt vài lời từ giã. Cậu bé bàng hoàng không tin những gì mà bố đang nói. Viên cảnh sát chạy vượt lên song song với xe của Milam, chĩa súng qua bắn vào bánh xe. Milam tấp xe vào lề, cảnh sát ào đến, lôi gã ra khỏi xe, còng lại. Milam tin rằng bụm thuốc sẽ có tác dụng đưa gã về bên kia thế giới, nhưng gã đã lầm. Thay vì chở gã về đồn, cảnh sát phát hiện lọ thuốc nên chở gã vào bệnh viện gần nhất súc ruột cho khỏi chết, rồi chuyển gã về nhà tù của tiểu bang Texas.


Milam bị cáo buộc 11 tội cướp có vũ khí và một tội cố sát. Gã cho rằng gã bị bắt vì đã phá cái lệ do chính mình đặt ra: gã đã ở lại hiện trường lâu gấp đôi, 9 phút thay vì 4 phút. Milam bị kết án 35 năm tù về tội cướp ngân hàng, và 28 năm về tội cố ý giết người khi bắn nhân viên công lực.
Huyền thoại tướng cướp “gã đẹp trai” ở Texas chấm dứt.

HẾT
Theo nguồn Investigate Discovery.