NGUỒN TIN: BBC

Anh Trần Huỳnh Duy Thức là tù nhân duy nhất trong vụ án “Lê Công Định và những người khác,” hiện nay vẫn bị giam giữ trong nhà tù số 6 thuộc Bộ Công An huyện Thanh Chương, Nghệ An. Các thành viên khác là các anh Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung, đã được trả tự do trong những khoảng thời gian khác nhau.

Ngày 3/2/2017, trao đổi với đài BBB Tiếng Việt về nguyên nhân và tính ‘đúng đắn’ hay không trong quyết định “không muốn sống lưu vong, để đổi lấy tự do” của anh Trần Huỳnh Duy Thức, Kỹ Sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà vận động nhân quyền cư ngụ tại Hà Nội cho biết: “Truyền thông báo chí, cá nhân tôi, hay những người khác, theo dõi từng sự kiện xảy ra trong thời gian anh Trần Huỳnh Duy Thức bị giam giữ, theo nhận định và quan điểm của người ngoài cuộc. Chỉ riêng anh Trần Huỳnh Duy Thức mới biết, điều gì tốt nhất cho anh ấy. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của anh.”

Có ý kiến cho rằng, anh Trần Huỳnh Duy Thức là một thương gia xuất thân ‘kỹ trị.’ Anh cũng có thể lựa chọn một cách khác, để sớm được trả tự do nhằm theo đuổi các con đường khác ‘có lợi hơn,’ ‘ít lãng phí’ thời gian hơn. Anh cũng có thể phát huy, phục vụ cộng đồng, xã hội tốt hơn là khi ‘ở trong tù’ như hiện nay.

Trong email gửi đài BBC, Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung, một thành viên cùng bị xét xử chung một bản án với anh Trần Huỳnh Duy Thức, cho biết: “Anh Trần Huỳnh Duy Thức cương quyết từ chối đi tỵ nạn chính trị, là điều ai cũng biết, nên không phải là điều bất ngờ đối với gia đình, hay những người quen biết. Chắc chắn anh ấy tin rằng, đây là quyết định đúng. Riêng tôi, người từng bị giam cầm, tôi không muốn ai phải ở trong tù vì lý do chính trị hay tư tưởng.”
