NGUỒN TIN: VOA

Chiếc thuyền của ba phụ nữ Việt Nam ở tỉnh Bình Thuận, dự tính vượt biển tới Nước Úc lần thứ hai, đã bị cảnh sát Indonesia bắt giữ trong ngày 10/2/2017, sau khi chiếc tàu chở họ bị chết máy gần 10 tiếng, lênh đênh giữa đại dương.

Từ Indonesia trao đổi với đài VOA Tiếng Việt, bà Trần Thị Lụa cho biết: Cảnh sát đưa họ vào bờ, trên thuyền có 16 người, gồm 4 người lớn, và 12 trẻ em dưới 18 tuổi. Chính phủ Indonesia cho biết, sẽ gửi trả cả đoàn người về Việt Nam. Nhưng sau khi họ trình bày, phải ra đi để tránh án tù vì lần vượt biên đầu tiên, nhà chức trách Indonesia nói rằng, họ sẽ xem xét trường hợp của họ.

Ba người phụ nữ yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ, để họ được sang Nước Úc, hay đến một quốc gia thứ ba nào đó.

Chị Trần Thị Lụa, chị Trần Thị Thanh Loan, và chị Trần Thị Phúc, là 3 người phụ nữ đã vượt biên ngày 31/1, nhằm ngày Mùng 4 Tết Đinh Dậu. Trước đây, họ từng vượt biên sang Úc, nhưng bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Họ đã thề rằng, nếu bị bắt về Việt Nam, họ sẽ nhảy xuống biển chết.
