Lam Chung-kan, 37 tuổi tại Hồng Kông vừa nhận tội đã trộm… sữa của một đồng nghiệp. Trộm hay “cầm nhầm” chai nước ngọt hay bình sữa không đáng là hình tội tuy nhiên Lam được lên tin vì đây là sữa… mẹ, mà người nữ đồng nghiệp đã bơm ra để cho con nhỏ uống. Lam bảo rằng vì làm việc quá “căng thẳng” nên anh đã trộm chai sữa mẹ để uống và lấy lại sự phấn khích. Lam còn đưa ra tấm hình “tươi tắn” của mình chụp sau khi uống chai sữa (mẹ) để chứng minh điều này. Nếu thật như vậy thì khi uống sữa vẫn còn trong “lò” ắt còn… sung đến cỡ nào.
Áp… chảo
Các thống kê cho thấy công việc làm “áp” (app) , tức thiết kế các ứng dụng xài trên các loại điện thoại đa năng được xem là công việc “hot” nhất hiện nay, con cái học hành về kỹ thuật cứ khuyến khích theo đuổi con đường này ắt còn khấm khá lâu dài. Chỉ có điều có làm “áp” thì nhớ làm “áp… pồ” (apple) chứ đừng làm áp… chảo. Ví dụ hiện nay có một số (áp) được thiết kế chỉ với công việc là theo dõi thời gian đi… cầu của mỗi người trong ngày là bao nhiêu. Mèn ơi, “sáng tạo” quá đi. Nhưng hỏi nhỏ là để làm chi vậy trời?
Báo cảnh sát
Khi nào người dân có thể gọi cho cảnh sát? Khi gặp việc cần giúp đỡ, đối diện sự nguy hiểm, cảnh báo những sự việc nghi ngờ. Nói chung cảnh sát khuyên rằng hãy gọi cho họ khi cần thiết vì nhiệm vụ bảo vệ cho người dân là ưu tiên và trách nhiệm của cảnh sát. Có lẽ hiểu (sai) về điều này nên một phụ nữ tại Úc đã gọi “méc” cho cảnh sát là… “em đi mua cần sa mà chúng hét giá trên trời”. Sở cảnh sát Northern Territory bảo đây là cú gọi “hàng hiếm” vì việc mua hay bán cần sa đều có thể bị ghép vào hình luật, dù không điều tra thêm. Việc này còn hiếm hơn cả vụ một phụ nữ Connecticut gọi cảnh sát để “méc” là “tiệm nó giao pizza hổng đúng như em đặt” trước đây.