Ngày 11 tháng 2 – Lễ Hội Rồng Mừng Xuân Đinh Dậu (Dragon Parade Lunar New Year Celebration) đã diễn ra sôi nổi, hào hứng tại Orlando Fashion Square Mall. Với tinh thần văn hóa hội tụ, Lễ Hội Rồng Mừng Xuân Đinh Dậu được khởi đầu bằng màn diễu hành rực rỡ sắc màu từ nhiều tổ chức của Central Florida. Châu Á vẫn luôn được xem là cái nôi của những nền văn minh đặc sắc của nhân loại. Cho dù các quốc gia có sự gần gũi về khoảng cách địa lý, tương đồng về văn hóa và cách sống, mỗi dân tộc ở đây lại sáng tạo nên những bản sắc riêng trong nghệ thuật cũng như phong tục truyền thống, tạo nên một bức tranh đa dạng của nền văn hóa phương Đông.







Một phần do thiếu nước, một phần do đứng lâu dưới nắng, tôi bắt đầu thấm mệt. Thế nhưng mọi người vẫn háo hức đón xem những trang phục độc đáo và các nhân vật ưa thích trong TV bước ra đời thật. Một gia đình cho biết: “Chúng tôi từ châu Âu về đây sống khoảng 5 năm rồi. Năm nào gia đình tôi cũng đến xem lễ diễu hành cho đến hết chương trình”





Thị Trưởng thành phố Orlando – Buddy Dyer khai mạc chương trình bằng lời chào mừng nồng nhiệt “Orlando là nơi hoan nghênh người nhập cư. Nơi đây phồn thịnh là nhờ mọi người từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, và các nước Á Châu đến an cư lập nghiệp.” Cô Stephanie Murphy, nữ Dân Biểu gốc Việt đầu tiên, tiếp lời ông: “Hoa Kỳ là đất nước của hi vọng, sự sống, và tự do cho những người chạy trốn chính quyền bạo ngược và đàn áp tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng ta phải bảo vệ di sản quý giá của Hoa Kỳ: Miền đất mang nhiều cơ hội. Chúng ta phải lên tiếng trước bất công, không chỉ cho bản thân mà cho cả người cô thế. Khi làm việc ở Quốc Hội, Tôi sẽ xiển dương những giá trị tốt đẹp như đa sắc tộc, sự bình đẳng, lòng nhân ái, và cơ hội cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ góp tay để nhiều gia đình thấy được nước Mỹ là nơi mang lại may mắn, hạnh phúc, và cuộc sống sung túc tràn đầy.”


Đến lúc này, khán phòng rất ngộp và nóng do mọi người chen lấn để xem màn múa sư được gần và rõ nhất. Tôi liền nghĩ ra cách dùng thang cuốn, vừa được chụp quang cảnh từ trên cao, vừa không choán tầm mắt người xung quanh.


Khách xem múa sư, đánh trống, và có dịp tìm hiểu về ý nghĩa, nguồn gốc của các nền văn hoá khác nhau.

Cô Hồng từ Orlando, nói rằng “Tôi thích nhất là phần múa Vovinam trên nền bài Đáp Lời Sông Núi. Võ thuật trong tiếng nhạc hùng tráng thể hiện tinh nhần yêu nước của người dân Việt. Mấy đứa nhỏ lớn lên ở đây, phải nhờ những hoạt động sinh hoạt văn hoá bổ ích như thế này mới giúp nó không quên cội nguồn dân tộc.”


Chú Quang, qua Mỹ đã được 41 năm, bộc bạch “Chú ở Clermont nhưng cũng ráng tới đây xem.” Theo chú kể, chú đã ăn tết ở California rồi, mặc dù ở đó rất vui nhưng chương trình ngày hôm nay cũng không kém phần hấp dẫn, “Chú thấy mấy bài múa của Việt Nam với nhảy sạp của Philippines hay nhất ngày hôm nay.”.


Từ 11:45 sáng đến 5 giờ chiều, khán giả đã được thưởng thức nhiều màn trình diễn đặc sắc, nhưng tiết mục đáng nhớ nhất có lẽ là phần độc tấu piano của thần đồng Abigail Huang. Abigail nhõng nhẽo nhưng rồi sau đó ngoan ngoãn tự ngồi vào đàn trong khi mắt vẫn còn rươm rướm. Khán phòng như vỡ tung trước tiếng dương cầm điêu luyện qua bản Fur Elise của cô bé đáng yêu này.

Sau các tiết mục văn nghệ, chương trình khép lại bằng màn đố vui có thưởng. Các bạn có biết cách phát âm đúng của từ Karaoke không? Người Mỹ thường phát âm là ke-ri-ô-ki, nhưng theo cô bạn MC người Nhật Yuni Sakurada, từ “Kara” bắt nguồn từ chữ Karappo trong tiếng Nhật nghĩa là trống không, thiếu vắng; “Oke” từ chữ Okesutura nghĩa là dàn nhạc. Karaoke phát âm là Ka-ra-ô-kê giống hệt như cách người Việt phát âm từ trước tới giờ.


Góp phần thành công cho chương trình là các em thanh thiếu niên volunteer. Em Hieu (người ngồi ở giữa) và Haily (bên phải) đại diện cho tổ chức REACH (Recognizing Experiencing Asian Cultural Heritage) cho biết: “Mục tiêu của REACH là quảng bá văn hóa Châu Á đến với cộng đồng Central Florida. Tụi em không có nhiều dịp gần gũi với truyền thống văn hoá của nước mình nên đây là cơ hội học hỏi, giao lưu, đồng thời nâng cao kỹ năng lãnh đạo và xây dựng cộng đồng. Tụi em đang rất cần nhiều volunteer để giúp đỡ cho các chương trình sắp tới.”

Cám ơn ban tổ chức đã tạo nên không khí vui tươi, ấm áp, giàu bản sắc văn hóa của mùa Xuân mới!
QN