Roseville là một thị trấn nhỏ, xinh đẹp và yên bình của tiểu bang Minnesota. Mùa hè 1980, một sự kiện xảy ra làm cư dân ở đây khủng hoảng một thời gian dài.
Gia đình bà Mary Stauffer, 36 tuổi, đang chuẩn bị dọn khỏi Roseville vì ông mục sư Irv chồng bà được thuyên chuyển sang một giáo phận mới ở Phillipines để phục vụ trong 4 năm tới. Nhiều năm trước, Mary là giáo viên Trung học, sau khi lập gia đình, có 2 con nhỏ, một trai và một gái, bà nghỉ dạy để giúp chồng lo việc nhà. Họ có đời sống giản dị mà hạnh phúc, tuy phải di chuyển nhiều nơi theo công việc của Irv.

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày đi, đêm 14 tháng Năm, sau khi đóng gói đồ đạc cho chuyến đi, Irv vào giường ngủ trước, hai con cũng đã ngủ, Mary ra phòng khách nghỉ ngơi thì bà chợt thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào như đang quan sát mình. Mary hốt hoảng la lên, kêu chồng dậy. Kẻ đứng bên ngoài biến mất. Họ gọi báo cho cảnh sát. Vài phút sau cảnh sát đến, họ xem xét kỹ ngoài vườn và mọi nơi khả nghi nhưng không tìm ra dấu vết gì khác.

“Bà thấy kẻ gian như thế nào, có nhận ra ai không?” Cảnh sát hỏi.
“Hắn có mặt nạ trùm kín và đeo kính cận. Tôi chỉ thấy được thế thôi.” Mary đáp.
“Ông bà có nghi ngờ hắn là ai không? Ông bà có kẻ thù nào theo dõi không?”
“Không, chúng tôi không nghĩ ra ai cả, và ở đây hoàn toàn không có ai oán ghét chúng tôi, vả lại chúng tôi sắp dọn đi trong vài ngày tới…”
“Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Cũng có thể chỉ là bọn trộm vặt muốn làm ăn khi ông bà bất cẩn. Tuy nhiên, hãy đóng chặt các cửa cho chắc ăn. Nếu ông bà nhớ ra điều gì khác thì vui lòng cho chúng tôi biết thêm thông tin. Chúc ông bà ngủ ngon.”

Sáng hôm sau, Mary và Beth – cô con gái 8 tuổi – ra phố, họ ghé qua tiệm làm tóc rồi định đi mua sắm những vật dụng cần thiết. Ra bãi đậu xe, Mary lục tìm chìa khóa trong xách tay, khi bà ngước lên thì thấy một kẻ lạ mặt đang chĩa súng vào đầu Beth.
“Làm theo lời tao ngay. Tao bắn nó vỡ sọ bây giờ…! Lên xe, tao muốn mày lái xe theo hướng tao chỉ.” Gã lạ mặt nói.

“A…!” Mary hoảng hốt khi thấy Beth đang run rẩy trong tay gã.
“Nghe tao nói gì không?” Gã gằn giọng.
“Vâng, vâng…” Mary mở cửa xe leo lên.

Gã thanh niên đẩy Beth lên cửa bên kia. Gã ngồi ngoài, Beth ngồi giữa.
“Ông tha cho chúng tôi đi. Ông muốn tiền bạc, chiếc xe, hay mọi thứ gì chúng tôi cũng chiều ý…” Mary nói trong tiếng nức nở của Beth.
“Lái đi… Theo hướng này…” Gã gào lên hăm dọa, rồi chỉ đường cho Mary. Không thể làm gì khác hơn, Mary lái xe theo lời gã. Ra khỏi thành phố một đỗi, gã bảo Mary dừng xe lại một nơi vắng, kế bên một chiếc van màu xanh, và ra lệnh cho hai mẹ con xuống xe.

“Nào, mở cửa sau chiếc van, leo lên, leo lên… Nhanh, không tao bắn nát óc bây giờ!”
Beth vùng vằng la khóc làm Mary phải trấn an con vì sợ gã bắn thật.
Trên sàn xe có hai chiếc khóa còng tay, gã bắt Mary còng tay Beth và tay của bà lại. Gã lấy cuộn băng keo dán miệng của hai con tin, đóng cửa xe lại, rồi lái đi.
HẾT KỲ 1
Gã lạ mặt là ai? Vì sao gã bắt cóc hai mẹ con Mary? Vì tiền? Vì thù? Số phận của họ sẽ ra sao? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được giải đáp trong những kỳ tiếp theo, xin mời độc giả đón xem.
(Theo nguồn Investigate Discovery)