NGUỒN TIN: VOA

Hôm qua, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế ra thông báo nói rằng, tại Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp hòa bình, “các tù nhân lương tâm bị tra tấn, bị ngược đãi, và bị xét xử không công bằng.” Trước đó, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi mọi người gia tăng áp lực, yêu cầu chính quyền Việt Nam nhanh chóng chữa bệnh cho tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha.

Trao đổi với đài VOA Tiếng Việt, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha, cho biết, con trai của bà cần được khám bệnh và điều trị thích hợp, nhưng không được; muốn biết kết quả xét nghiệm cũng bị từ chối. Theo lời bà Nguyễn Thị Kim Liên, cách đây ba tháng, Đinh Nguyên Kha được giải phẫu bỏ khối u lành trong bao tử. Nhưng sau đó, anh không được điều trị hậu phẫu đúng mức.

Ngoài ra, trong lúc đồng tranh đấu cho tù nhân Đặng Xuân Diệu, Đinh Nguyên Kha bị cùm chân, ghẻ lở; nhiều tù nhân lương tâm khác cũng bị tình trạng ghẻ lở như vậy, nhưng đều không được đưa đi điều trị. Đinh Nguyên Kha muốn mẹ giúp anh nói cho mọi người biết, và yêu cầu trại giam Xuyên Mộc phải cho họ đi khám bệnh.

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế cho rằng, việc khước từ điều trị có thể được xem là tra tấn, hoặc một hình thức đối xử tàn ác, vô nhân đạo nhằm trừng phạt tù nhân.
