NGUỒN TIN: VOA
Ngày 20 tháng 2, thông tấn xã ABC của Australia đưa tin, gia đình củaba phụ nữ người Việt ở tỉnh Bình Thuận bị bắt giữ tại Indonesia, sắp được các phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan sang phỏng vấn. Tuy nhiên, thông tín viên của Đài VOA Tiếng Việt, không thể liên lạc với chị Trần Thị Lụa, một trong số ba phụ nữ nói trên, để xác nhận thông tin này.

Được biết ngày 10 tháng 2 vừa qua, chị Nguyễn Thị Lụa, chị Nguyễn Thị Thanh Loan, và chị Trần Thị Phúc đã tìm đường vượt biên lần thứ nhì. Chiếc tàu của họ chở tất cả 16 người, trong đó có 12 trẻ em, bị chết máy giữa biển. Sau đó, được người dân và cảnh sát Indonesia cứu vào bờ.

Ba người phụ nữ này yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ, để họ được tỵ nạn tại Nước Úc, hay một nước thứ ba nào đó. Họ từng vượt biên một lần sang Úc, bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015, và bị chính quyền tỉnh Bình Thuận tuyên án tổng cộng hơn 6 năm tù giam, về tội “Tổ chức cho người khác trốn ra ngoại quốc trái phép.” Họ đã nói với hãng thông tấn ABC của Australia rằng, “thà bị bắn chết,” còn hơn bị trả về Việt Nam.


