Menu Close

Lời thật

Chồng thấy vợ nhăn nhó trước gương, hỏi:

– Em làm gì vậy?

– Sắp tới tụi em thi làm xấu. Ai xấu nhất sẽ lãnh giải thưởng. Anh góp ý em phải làm sao?

– Em không cần làm gì cả!

Tammy (Chester-VA)

Bảo Huân
Bảo Huân

Cao kiến

Chàng trai quen cô gái nọ trên mạng. Một hôm cô gái rủ chàng trai qua nhà chơi, chàng trai hỏi:

– Thế nhỡ chẳng may chồng em về thì sao?

– Em sẽ bảo anh là thợ lau cửa kính. Thỉnh thoảng em vẫn mướn, hắn không nghi ngờ gì đâu.

Nghe có lý, chàng trai có mặt đúng hẹn, mang theo đồ lau kính. Không ngờ vừa thay giày xong thì người chồng về thật.

Chàng trai giả bộ lau sạch bóng các cửa kính trong suốt 3 tiếng đồng hồ, đẫm mồ hôi vì sợ hơn là mệt.

Xong việc, chàng trai lẩy bẩy cáo từ ra về. Anh chồng ôm vợ cười toe:

– Giờ em kiếm tay nào sửa bờ rào nữa là ổn!

Phuoc Van Phan (Winter Park-FL, tìm)

Bảo Huân
Bảo Huân

Con ngoan

Một cô gái xinh đẹp đến ghi danh một chương trình mai mối:

– Cháu cần tìm một người chồng lười làm việc, thích bài bạc, mê rượu chè, ăn chơi bạt mạng!

Người thư ký ngạc nhiên:

– Sao cô lại có yêu cầu như vậy?

– Có gì lạ ạ?

– Tiêu chuẩn của cô có hơi khác thường ạ.

Cô gái hạ giọng:

– Mẹ cháu dặn muốn hạnh phúc thì phải tìm người chồng cùng sở thích ạ.

Trương Giản (Oakland-CA, sưu tầm)