Menu Close

Con tin (kỳ 2)

Tóm tắt kỳ 1: Gia đình mục sư Irv, Mary và 2 con, một trai một gái, sống ở Roseville, tiểu bang Minnesota. Họ chuẩn bị chuyển qua Philippines trong vài ngày nữa theo yêu cầu công việc của ông. Đêm trước, Mary thấy có người đột nhập vào vườn nhà theo dõi họ. Chiều hôm sau, Mary và con gái là Beth bị một gã thanh niên gí súng bắt cóc họ chở đi mất.

Ðêm xuống, lẽ ra mẹ con Mary đã về nhà vào khoảng 5 giờ chiều, mà giờ đã 10 giờ tối, Irv gọi điện thoại hỏi những người quen nhưng không ai biết vợ con của ông đang ở đâu. Tiệm làm tóc cho biết bà Mary đã rời khỏi tiệm của họ sau khi cắt tóc từ chiều. Sau cùng ông gọi báo cho cảnh sát, tường thuật lại diễn tiến mọi việc, nhưng vì thời gian chưa đủ lâu nên cảnh sát chưa lập hồ sơ để điều tra như một vụ mất tích mà chỉ ghi nhận lại lời báo thôi. Irv lo lắng quá, ông thao thức suốt đêm.

Irv quá lo lắng, ông gọi báo cảnh sát
Irv quá lo lắng, ông gọi báo cảnh sát

Sáng hôm sau, cảnh sát địa phương đến nhà Irv để tiến hành cuộc điều tra người mất tích theo yêu cầu của ông. Irv cho họ xem ảnh của vợ con ông để họ nhận dạng, và kể lại chuyện có người lạ đột nhập vào vườn nhà họ trong tối hôm qua.

Cảnh sát lập hồ sơ vụ mất tích
Cảnh sát lập hồ sơ vụ mất tích

“Ông mô tả chiếc xe của bà Mary. Hiệu gì, màu gì?” Cảnh sát hỏi.

“Nó hiệu Chevrolet Cavalier, đời 1980, màu cam, bảng số…”

“Chúng tôi sẽ báo cho mọi cảnh sát tuần tra và cư dân trong vùng biết… Ông còn nhớ ra điều gì cần thiết nữa không?”

“Không, tôi bối rối quá, tôi không còn nhớ thêm gì cả…”

“Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra ngay lập tức. Có thông tin gì mới thì chúng tôi sẽ báo với ông ngay.” Cảnh sát ra về.

Thật ra, Mary và Beth đang ở một nơi chỉ cách nhà của họ vài dặm thôi. Ban đầu, gã thanh niên lôi hai mẹ con xuống một căn phòng nhỏ bên dưới basement, gã còng tay và xích họ lại với nhau, nhưng một lúc sau gã tách họ ra, để Beth lại trong phòng đó, và lôi Mary qua phòng kế bên, xích bà vào chân bàn, mặc cho cả hai la khóc.

Ngôi nhà của kẻ bắt cóc
Ngôi nhà của kẻ bắt cóc

“Tha chúng tôi ra đi… tôi không hiểu cậu bắt chúng tôi làm gì… Ít ra cũng tha con bé, nó có biết gì đâu…” Mary cố thuyết phục gã.

“Không, im đi bà Mary…!” Gã thét.

Mary kinh ngạc khi nghe gã gọi đúng tên mình. “Mary? Cậu biết tên của tôi? Cậu là ai mà biết tên tôi?”

Beth van xin: “Ông ơi, đừng bắt mẹ cháu đi. Mẹ ơi, cứu con…”
Beth van xin: “Ông ơi, đừng bắt mẹ cháu đi. Mẹ ơi, cứu con…”

“Bà đùa à? Bà không biết thật sao? Bà không nhớ tôi là ai à?”

“Tôi chưa bao giờ thấy cậu, chưa bao giờ biết cậu là ai…”

Gã giận dữ chồm tới bóp cổ Mary, miệng gào lên: “Sao? Làm sao bà có thể quên tôi dễ dàng như vậy?”

Gã đổi giọng: “Nghe tao nói này. Khi tao kết thúc vụ này thì mày không thể nào quên tao nữa.”

Gã xích họ lại với nhau
Gã xích họ lại với nhau

Ðến đây thì Mary biết chắc rằng gã không phải là người hoàn toàn xa lạ, bà cố lục trong trí nhớ xem gã trai gốc Á châu mang mắt kính này là ai nhưng không thể tìm ra. Bà cũng hiểu rằng gã chính là kẻ đã đột nhập vào vườn nhà bà tối hôm qua, và không chỉ có thế, gã đã theo dõi gia đình bà từ lâu.

Mary suy nghĩ, cố tìm xem lý do nào mà gã lại bắt cóc mẹ con bà. Chỉ khi biết được mục đích của gã thì may ra bà mới tìm được cách đối phó để thoát hiểm.

“Nghe tao nói này. Khi tao kết thúc vụ này thì mày không thể nào quên tao nữa.”
“Nghe tao nói này. Khi tao kết thúc vụ này thì mày không thể nào quên tao nữa.”

HẾT KỲ 2

Gã thanh niên này là ai? Vì sao gã lại bắt cóc hai mẹ con Mary? Vụ bắt cóc có liên quan gì đến ông Irv và công việc của ông không? Cảnh sát sẽ điều tra vụ mất tích này như thế nào? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được giải đáp trong những kỳ tiếp theo, xin mời độc giả đón xem.

(Theo nguồn Investigate Discovery.)