Menu Close

Cố bạn

Cố đô là kinh đô cũ (như Huế), cố hương là quê hương xưa cũ đã xa cách từ lâu, còn “cố bạn” là … gì hổng biết, nhưng nói (lái) theo tiếng Việt là… cán bộ. Mà nhắc về “cán bộ” thì cán ta hay cán Tàu, cũng đều giống nhau,  “ăn no lại ngủ như là bầy heo”.  Trong một hội nghị về việc làm sao chống lại thói tật làm biếng, bê trễ của cán bộ nhà nước tại tỉnh Hồ Bắc (Hubei) bên Tàu thì báo chí chụp được hình của hàng loạt cán bộ ta tới hội nghị để… ngủ (như heo). Hội thảo làm biếng có khác. Hổng khác cán bộ ta là mấy.

chuyenkhotin-01 chuyenkhotin-04

Tổng thống… Trăm

Nguyên văn bản tin ra ngày 12 tháng 2 đăng trên trang mạng báo Nhân Dân xứ ta viết rằng, “Theo Roi-tơ và TTXVN, chính phủ tổng thống Mỹ Đ. Trăm cho biết đang… Theo trợ lý tổng thống X. Mi-lơ thì …”. Má ơi, đọc muốn gãy lưỡi, nếu hổng có thêm cụm “tổng thống Mỹ” thì hổng biết “Đ. Trăm” là ai, cứ hình dung là … đô-la trăm, trăm đô-la. Nhưng té ra là … Donald Trump. Trong bản tin khác thì Nhân Dân viết, “theo phán quyết của Thẩm Phán ở TP Xi-a-tơn thì …”. “TP Xi-a-tơn” là gì? Đọc hết bản tin thì đoán đó là … “thành phố Seattle”. Chữ nghĩa của cơ quan ngôn luận đảng ta có khác. Ve-ri phân nhỉ (very funny).

chuyenkhotin-03

Thịt Mỹ thiếu an toàn

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”, nghe bài hát đã (nhớ mẹ) muốn khóc. Còn nghe vụ lòng … heo vừa xảy ra tại Dallas, Texas càng muốn … khóc (ròng) hơn. Không hiểu vì thịt heo, bò, gà … tại Mỹ bị “tẩm” hóa chất, thiếu an toàn  thực phẩm hay sao mà một phụ nữ Việt Nam sống tại Mỹ  đã (lẻn) mang vào Mỹ đến 22 cân thịt, lòng, óc heo … mà không khai báo. Hải Quan Mỹ xét va ly và tịch thu số thịt này, đưa tin tức “vẻ vang dân Việt” này đến cả thế giới. Phải vậy chứ, cứ  vậy mà “phát huy” nghen phe ta.

chuyenkhotin-02