NGUỒN TIN: VOA

Trao đổi với Đài VOA Tiếng Việt, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn cho biết: Ông và anh Nguyễn Trung Tứ bị một nhóm người lạ mặt chặn xét hỏi, trong lúc họ vừa đến ngã tư Ba Đồn, Tình Quảng Bình. Khi biết họ đi Cồn Sẻ, những người này vây bắt, đưa lên xe, đánh đập, lấy hết hành lý, quần áo, bỏ lại rừng núi xa xôi ở Hương Khê vào lúc đêm khuya.

Như Đài VOA đã đưa tin: Tháng trước, hàng ngàn người ở Cồn Sẻ, Quảng Bình, đã xuống đường biểu tình đòi bồi thường thiệt hại, sau khi Formosa gây thảm họa môi trường. Mục Sư Nguyễn Trung Tông khẳng định, nhóm người lạ mặt tấn công ông là nhà mật vụ công an của nhà cầm quyền, giả dạnh côn đồ hành hung, cướp hành lý của họ.

Được biết, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn là Chủ Tịch Hội Anh Em Dân Chủ, người đấu tranh cho công lý, từng bị chính quyền bắt giam, nhưng ông vẫn tiếp tục đấu tranh. Ông bị kết án 2 năm tù giam, 2 năm quản thúc về tội tuyên truyền chống nhà nuốc, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Thời gian gần đây, ông và gia đình luôn bị chính quyền Thanh Hóa cử mật vụ khủng bố tinh thần, và đe dọa.
