Người Việt hay nói “một người làm quan, cả họ được nhờ” nhưng điều này không ăn nhậu gì đến Mỹ. Sau khi ông Trump đắc cử, một số cửa tiệm mà chủ nhân có “ân oán giang hồ” như Sears, Kmart, Nordstrom, Neiman Marcus, TJ Maxx, Burlington, Macy… rủ nhau tẩy chay sản phẩm của con gái ông ra khỏi sạp.
Dân Mỹ nóng gà, bảo vệ Tổng thống của họ, rủ nhau “ủng hộ” mua nước hoa hiệu Ivanka Trump Eau de Parfum Spray tạo nên hiện tượng “best seller” trên Amazon.
Có người “còm” tui không cần biết có xài được hay không nhưng tôi không thích người khác (ý nói những công ty trên) “tấn công” TT nước Mỹ.

“Lên voi xuống chó”
Trong một đời người, chuyện đó cũng bình thường. Ðây là chuyện của bà Park Geun-hye, 65 tuổi, cựu Tổng thống Nam Hàn mới bị phế truất gần đây vì mối quan hệ với một người bạn nữ giới. Mối quan hệ này có lẽ không ai để ý nếu trên đời này không có con chó cưng của người bạn gái kia, bà Choi Soon-sil, 60 tuổi. Theo báo Korea Times, ở phía nam thành phố Seoul, có những quán bar dành cho nữ giới mà người hầu bàn toàn là đàn ông đẹp trai. Khách đến đây, toàn dân giàu có, mỗi người (nữ) được một nam hầu bàn… tiếp chuyện. Nếu hợp, hai bên có thể hẹn nhau để “tiến xa”. Một trong những nữ khách thường lui tới là bà Choi Soon-sil. Lúc đó bà mới 50 tuổi (năm 2006). Ở đấy, bà gặp môt nam hầu bàn Ko Young-tae, 30 tuổi, đẹp trai. Anh này vốn là cựu quán quân (đoạt huy chương vàng) về đánh kiếm ở Á Vận Hội năm 1998 tại Thái Lan. Anh được bà Choi ái mộ và trở nên thân thiết. Năm 2014, một hôm bà Choi bận đi đâu đó nên đem con chó cưng qua nhà anh Ko nhờ trông giùm. Anh này ừ à rồi quên tiệt, nhốt con chó ở nhà, xong đi chơi golf. Về nhà anh thấy bà Choi ngồi lù lù trong phòng khách (bà có chìa khóa cửa nhà anh). Bà chửi mắng anh vì cái tội bỏ bê con chó. Tức tối, Ko quyết định trả thù. Anh thu thập nhiều bằng chứng về mối liên hệ khuất tất giữa hai bà này rồi trao cho báo chí. Không lâu sau, bà Park bị truất phế.



Nấu đậu bằng dây đậu
Nam Hàn vừa xong chuyện tổng thống thì Bắc Hàn xảy ra vụ anh trai của Chủ tịch nước bị ám sát tại Mã Lai. Người này tên là Kim Jong-nam, 45 tuổi. Trong khi chính quyền Mã Lai và báo chí các nước đưa tin rầm rộ thì có hai quốc gia vắng tiếng hơn cả tuần: Bắc Hàn và Việt Nam. Chính quyền Việt Nam luôn “tự hào” với trăm tờ báo nhưng không có tờ nào nhắc đến danh tánh nữ nghi phạm chính Ðoàn Thị Hương ở Nam Ðịnh. Bắc Hàn thì cả 10 ngày sau mới tuyên bố rằng chính quyền Mã Lai ban đầu nói với họ là ông Kim Jong-nam chết vì đau tim. Thực ra ngay từ đầu Bắc Hàn đã yêu cầu phía Mã Lai ngưng điều tra vụ tử vong này và trả xác ông Jong-nam cho Bắc Hàn. Chính quyền Mã Lai không chịu và nhất quyết tìm cho ra lẽ. Cảnh sát Mã Lai đang kêu gọi thân nhân ông Jong-nam cung cấp mẫu thử nhiễm sắc thể. Hiện giờ người ta tin là con trai cả của ông Jong-nam, là Kim Han-sol sẽ đến Mã Lai để xác nhận thi thể cha mình.





