Vào lúc ba giờ chiều, ngày 5 tháng 3 năm 2017 tại Rotary Club, Orlando, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida đã long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng – những kiệt nữ anh hùng đã có công đánh giặc, giành quyền tự chủ cho đất nước và làm rạng ngời trang sử vẻ vang của dân tộc.


Mặc dù các triều đại bá quyền phương Bắc liên tiếp xâm lược Việt Nam, các cuộc khởi nghĩa của anh hùng hào kiệt và người dân Việt Nam vẫn diễn ra khắp nơi trong suốt một ngàn năm phong kiến. Người phụ nữ đã đóng góp không ít công sức trong việc chống ngoại xâm, sát cánh cùng cha, cùng chồng trên chiến trận. Đặc biệt, Trưng Nữ Vương là những nữ anh thư đầu tiên của lịch sử Việt Nam, là niềm tự hào muôn đời của con dân nước Việt. Trước bối cảnh Đảng Cộng Sản Việt Nam đê hèn để giặc Tàu lấn át, Đại Hội Tưởng Niệm Hai Bà Trưng đã soi sáng tinh thần chống ngoại xâm của hai Bà, đồng thời giúp con cháu đời sau luôn biết hướng về cội nguồn, nối tiếp con đường chính nghĩa mà chúng ta hằng theo đuổi.


Nghi thức khai mạc bắt đầu lúc 3:40 chiều với phần chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cùng phút Mặc niệm qua phần điều khiển của ông Nguyễn Hữu Cang. Tiếp đến, bà Xuân Lê, người hướng dẫn chương trình giới thiệu chủ tịch, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cùng quan khách tham dự. Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ, Chủ tịch BCH CĐVN/TTFL ông Nguyễn Quốc Hùng phát biểu: “Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng này với hương án, khói trầm nghi ngút, mỗi người chúng ta hiện diện hôm nay hãy lắng lòng trong giây lát, tưởng nhớ về công lao, đức độ, và sự nghiệp của Hai Bà. Trong kho tàng sử sách Việt Nam, các sử gia đánh giá Hai Bà như hai vị đại anh hung, thần tượng mà cả ngàn năm sau chưa vị anh hùng nào thay thế được ngôi vị. Thật vậy, sự nghiệp và công ơn của Hai Bà rất lớn đối với Tổ Quốc Việt Nam. Hai Bà đã mất nhưng tinh thần chống ngoại xâm của Hai Bà vẫn sống mãi với non sông. Tinh thần đó là một bài học vô giá để lại cho ngàn sau: Yêu nước, bất khuất, quật cường, hi sinh. Trong lúc chính quyền cộng sản lăm le bán đứng nước ta, bài học của Hai Bà lại càng thêm ý nghĩa. Bài học trân quý này nếu được mọi người con dân Việt Nam thuộc nằm lòng, đất nước chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tay Trung Cộng. Tinh thần của Hai Bà như một lời hịch kêu gọi muôn dân phải chống ngoại xâm. Chống tới cùng dù phải hi sinh tánh mạng. Lời hịch này này đang diễn ra ở Quốc Nội. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 3, ngày quốc nội vùng lên biểu tình khắp đất nước. Để đáp lại lời kêu gọi thống thiết của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, trong ngày quốc nội réo gọi cộng đồng Việt Nam tự do trên thế giới, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida chúng ta phải yểm trợ, chúng ta phải hoan hô tinh thần đồng bào quốc nội cứu nguy Tổ Quốc”.


Lời phát biểu cảm tưởng của ông Nguyễn Quốc Hùng, chủ tịch CĐVN/TTFL đã chấm dứt phần nghi thức. Chương trình chuyển sang phần lễ chính: Tế Lễ Hai Bà Trưng. Tiếng trống dồn dập của Susie Hiền và tiếng chiêng của bà Thy Trâm rước Linh Vị hai bà lên bàn thờ. Hai chiếc lọng cao che hai bên. Lá Cờ Vàng nằm chính giữa, phía trước là hoa, trái cây cùng nhang đèn nghi ngút. Dưới cùng là hai con heo quay, phẩm vật dâng cúng Hai Bà. Ban Tế Lễ nữ tiến lên bàn thờ trong trang phục cổ truyền. Bà Tuyết Nga, chánh tế đã hoàn thành nhiệm vụ đọc văn tế rất xuất sắc với giọng đọc truyền cảm. Sau phần văn tế, đại diện hội đoàn đã lên dâng hương trên bàn thờ Hai Bà. Một phần đặc sắc khác, hoạt cảnh “Hào Khí Mê Linh” diễn tả lại bi, hùng sử của triều đại Hai Bà Trưng trả thù nhà, nợ nước, dành lại độc lập cho nước ta. Ban hợp ca nữ đã đồng ca hai nhạc phẩm Trưng Nữ Vương và Cô Gái Việt để vinh danh Hai Bà cùng kêu gọi phụ nữ Việt noi gương nhị vị. Các em nhỏ trong võ đường Vovinam của Võ sư Vũ Đức Thọ đã biểu diễn những màn võ đặc thù của dân tộc Việt.



Trưởng Ban Nghi Lễ, bà Lê Thị Nga bộc bạch: “Tôi xin cám ơn tất cả quý quan khách, đồng hương đến đây tham dự. Vì chỉ có 3 ngày gấp quá, nếu chúng tôi có điều gì sơ sót, xin tất cả quý vị tha thứ cho.”
Trước khi kết thúc chương trình buổi lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng, những đồng hương tham dự đã cùng tự phát một cuộc biểu tình tại chỗ để yểm trợ đồng bào trong nước theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý.








Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên”

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân”







Trong tinh thần hăng say chống Cộng sản, đồng hương đã cùng xuống khu phố Việt Nam trên đường Colonial để tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho đồng bào trong nước đang bị đàn áp, đánh đập dã man, gây thương tích và bắt giam nhiều người chỉ vì những đòi hỏi chính đáng: tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.



Đêm Thắp Nến bắt đầu lúc 7 giờ tối tại ngay dưới chân cột cờ Việt Nam, khu thương mại của người Việt. Lá đại kỳ bay phất phới trong bầu trời gió lộng. Mọi người cùng hát bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và im lặng trong phút Mặc niệm. Nhiều ngọn nến được thắp lên. Tất cả cùng cầu nguyện. Những ngọn nến lung linh cháy sáng trong đêm, trong lòng những người Việt tha hương đang cùng đồng tâm hướng về quốc nội. Trong thinh lặng, mọi người cầu nguyện theo tôn giáo riêng của mình. Tiếp đến, Ông Phạm Ngọc Cửu, người điều hợp chương trình Đêm Thắp Nến đã dâng lời cầu nguyện chung. Với chân tình, bà Thương Cúc, trưởng ban tổ chức, cám ơn những người hiện diện. Bà cho biết, vì thời gian cấp bách nhưng để đồng hành cùng đồng bào trong nước theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nên đã không quản ngại khó khăn. Các vị chủ tịch, hội trưởng, đại diện hội đoàn, thân hào nhân sĩ, cơ quan truyền thông có mặt như BS Đỗ Văn Hội (CĐNVQGLBHK) các ông Trần Minh Trung (hội trưởng Hội Cao Niên), ông Trần Trọng Minh (hội trưởng Hội Không Quân), ông Phó Quốc Uy (hội trưởng Hội Hải Quân), ông Nguyễn Văn Xuân và ông Khưu Ngọc Tân (thành viên HĐĐD), ông Vũ Hồng (báo Diều Hâu), ông Nguyễn Tình (báo Trẻ)… với những lời phát biểu cùng chung mục đích hỗ trợ tinh thần người dân trong nước để họ có thể sớm lật đổ bạo quyền Cộng Sản. Thật cảm động, bà Trần Thị Phước cho biết “tự thấy mình có trách nhiệm với đất nước nên góp phần nhỏ nhoi bằng sự có mặt của chính mình”. Cũng thế, một vị khác, bà Tuyết Nga, đã đi lạc nhưng vẫn cố tìm đến nơi tổ chức.


“Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc. Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương. Trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình yên lòng vẫn nhớ quê hương điêu tàn…”
Nhạc phẩm “Xin Hãy làm Ánh Đuốc” của nữ ca, nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã chấm dứt chương trình Đêm Thắp Nến lúc 8 giờ tối.
















Trân Phương – Quỳnh Như