NGUỒN TIN: RFI

Làng Trẻ Em SOS Huế nằm trong khu vực đầy cây xanh tĩnh lặng, không xa Đàn Nam Giao lịch sử của các vua triều Nguyễn Gia Long. Trước khi trở thành một trong số 17 thành viên của đại gia đình Làng Trẻ Em SOS Việt Nam vào ngày 6 tháng giêng năm 2016, cơ sở này chính là Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Thủy Xuân. Được biết, ngôi làng SOS này do Hiệp Hội Giúp Đỡ Trẻ Em AEVN tại Pháp thực hiện.


Đằng sau ba ngôi nhà cũ đang chờ tái thiết, là bốn căn nhà rộng, đẹp, khang trang, được xây trên triền dốc dẫn đến khu nhà sinh hoạt trung tâm. Gia đình Mẹ Nga là mái ấm đầu tiên trong dãy nhà. Út là chị cả 18 tuổi trong số 9 anh chị em trong gia đình này. Khác với dáng người nhỏ bé tưởng như một học sinh trung học, Út đang là sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch, đã giới thiệu về ngôi nhà mới của gia đình cô như sau: Nhà có ba phòng ngủ, mỗi phòng có ba em ở chung; còn một phòng ngủ dành riêng cho Mẹ Nga.

Bé nhỏ nhất trong gia đình Mẹ Nga mới ba tuổi. Tùy theo lứa tuổi, mỗi em được giao một nhiệm vụ riêng. Theo lời bà Nguyễn Kim Dung, Giám Đốc Làng Trẻ Em SOS Huế, hiện nay có 47 em đang cư ngụ trong làng này.

