Menu Close

Những cái chết nơi văn phòng công quyền cần được sáng tỏ

NGUỒN TIN: RFA

Lê Công Đức, binh sĩ Hải Quân chết khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: www.rfa.org
Lê Công Đức, binh sĩ Hải Quân chết khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: www.rfa.org

Tình trạng chết ở các trụ sở công an, mà gia đình của các nạn nhân cho là một điều mờ ám khó hiểu, vẫn diễn ra tại Việt Nam. Không những vậy, tình trạng này hiện nay đã xảy ra tại các đơn vị quân đội. Cụ thể là trường hợp của binh sĩ Lê Công Đức, thuộc lực lượng Hải Quân bị tử vong trong lúc trực ca gác.

Mẹ của Lê Công Đức, cầm hình con trai kêu oan. Ảnh: www.rfa.org
Mẹ của Lê Công Đức, cầm hình con trai kêu oan. Ảnh: www.rfa.org

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, cô Nguyễn Thị Trang, chị dâu của nạn nhân cho biết: Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016, Đơn Vị Lữ Đoàn 147 đến nhà, thông báo Lê Công Đức qua đời trong lúc thi hành nhiệm vụ. Người nhà muốn nhìn thi hài của nạn nhân, nhưng không được. Đến chiều họ mới cho nhận xác, thì thấy toàn thân nạn nhân tím bầm, xác nằm dưới đất. Kết quả khám nghiệm pháp y nói: Lê Công Đức tự sát.

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam. Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam
Hải Quân Nhân Dân Việt Nam. Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam

Gia đình nạn nhân còn bị lừa ký vào văn bản “nhận 100 triệu,” trong khi họ không hề nhận được số tiền này. Sau khi Lê Công Đức qua đời, gia đình  không thể liên lạc với những đồng đội của anh, trong lữ đoàn 147. Họ kêu cứu rất nhiều nơi, nhưng không có văn phòng nhà nước nào điều tra về cái chết mờ án của Lê Công Đức.

Hình minh họa. Ảnh: Baotintuc.vn
Hình minh họa. Ảnh: Baotintuc.vn

Được biết, binh sĩ Lê Công Đức từng là đoàn viên ưu tú, là đối tượng chuẩn bị kết nạp đảng cộng sản, nhập ngũ lúc 22 tuổi. Cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ lời giải thích nào, về cái chết không rõ nguyên nhân của Lê Công Đức.

Lữ Đoàn Hải Quân 147. Ảnh: Internet
Lữ Đoàn Hải Quân 147. Ảnh: Internet