Bố gọi cho con trai từ siêu thị:
– Nghe nói mẹ về nhà rồi hả con?
– Dạ, mẹ lái xe về an toàn.
– Cũng mừng là mẹ con an toàn. Nhưng xe thì bố đang chạy đây mà!

Phản ứng
Bà chủ mang con chó đến trại “cải tạo” và nói với người huấn luyện:
– Con chó nhà tôi rất dữ…
– Tôi thấy nó ngoan mà.
– Tại ông chưa gặp đó thôi.
– Khi nào thì nó trở nên hung dữ?
– Lúc nào tôi cầm cái micro lên…
Thanh Ngoc Ha (email)

Nỗi khổ
Ông nọ vội vã không kịp làm thủ tục để mang chú chó con của mình. Ông bèn giấu nó vào trong túi quần. Khi máy bay cất cánh, cô tiếp viên thấy ông ngọ nguậy không yên trên ghế, bèn hỏi:
– Ông ổn chứ?
– Vâng, tôi ok.
Lát sau, thấy điệu bộ khổ sở của ông, cô lại hỏi :
– Ông chắc không sao chứ?
– Tôi phải thú thật với cô, do tôi ko có đủ thời gian làm thủ tục cho con chó con này nên tôi đã giấu nó vào trong túi quần…
– Tôi sẽ bỏ qua việc này cho ông. Nhưng con chó có sao không? Có vẻ nó làm ông khó chịu..
– À,… là vì nó chưa cai sữa thôi.