Người Việt mình hồi trước hay đùa, mà thực, nói XHCN (xã hội chủ nghĩa) là “xếp hàng cả ngày”. Thực ra, ở Nhật mới là nơi có văn hóa “xếp hàng”. Mọi người trên thế giới đã từng chứng kiến cảnh người dân xứ này điềm đạm xếp hàng ngay cả khi vừa mới bị sóng thần, động đất xong. Tuần trước, người ta còn thấy họ xếp hàng… ngang, rất ngay ngắn, tiễn người thân lên máy bay. Đấy là các thành viên của Hoàng gia tiễn Nhật hoàng và hoàng hậu lên đường sang thăm Việt Nam… mấy bữa. Các hoàng tử, công chúa, dâu rể… đều có mặt đông đủ và ăn mặc rất sang trọng. Vợ chồng Thủ tướng Nhật cũng tới tiễn đưa. Đúng là hoàng gia có khác!


Trăm nghe không bằng… DNA
Ở Việt Nam có Nông Ðức Mạnh, mỗi lần lên làm Tổng Bí Thư (cả thảy 2 lần) đều quanh co không dám trả lời thẳng báo chí nước ngoài khi bị hỏi có phải là con đẻ của Hồ Chí Minh. Mới đây, Chủ tịch Bắc Hàn là Kim Jong-un cũng không dám nhận Kim Jong-nam là anh trai của mình khi ông này bị ám sát ở Mã Lai. Hôm Thứ Ba tuần trước, chính quyền Bắc Hàn gửi một phái đoàn cao cấp sang Mã Lai để đòi cái xác. Bắc Hàn cứ một mực bảo rằng tử thi là một công dân bình thường của Bắc Hàn tên là Kim Chol trong khi truyền thông các nước đều cho đó là người anh em cùng cha khác mẹ của Ủn.

Chính quyền Mã Lai nhất định đòi cho được người thân của Kim Jong-nam qua xét nghiệm nhiễm sắc thể mới chịu trả xác. Hiện giờ chính quyền hai bên vẫn giằng co. Không hiểu tại sao cứ phải quanh co giấu giếm.
Dinh thự ông Phó
Làm vua ở Nhật chỉ mang tính biểu tượng, không có quyền hành gì. Làm Phó… tổng thống ở Mỹ thực tế cũng không. Theo hiến pháp, Phó tổng thống chỉ có chờ chực ông Tổng thống chết, mất khả năng làm việc, hoặc từ chức để lên thay. Tuy vậy, Phó tổng thống cũng được ở nhà lầu, sang trọng không thua gì Tòa Bạch Ốc. Ngôi nhà được xây hồi năm 1894 cho Giám đốc Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ. Ðến năm 1974, được chính thức trở thành dinh thự của Phó tổng thống, mặc dù các cơ sở chung quanh vẫn còn được Hải quân sử dụng. Lúc đó, Phó tổng thống là Gerald Ford, chưa kịp dọn vào thì Tổng thống Nixon từ chức. Thành ra, ông Ford dọn qua Tòa Bạch Ốc ở luôn. Nelson Rockefeller là đại gia lên làm phó thì chê không bằng nhà của ông đang ở Hoa Thịnh Ðốn nên cũng không dọn vào. Do đó, mãi đến năm 1977, Walter Mondale là Phó tổng thống đầu tiên chính thức ở ngôi nhà này.



