Khi yêu thích công việc nào đó, người ta không tính đến chuyện… nghỉ hưu. Như ông Allan Ganz ở Peabody (Massachusetts) là một ví dụ. Khai trương xe kem (ice cream) từ năm 10 tuổi (1947) và ông liên tục “điều hành” suốt 70 năm, đến năm ông 86 tuổi. Mỗi năm ông chỉ nghỉ đúng 1 ngày sinh nhật vào tháng 7.
Với thành tích về lòng yêu nghề này, ông đã được ghi danh vào sách Kỷ lục Thế giới!
Gan thép
Chỉ có những kẻ gan bằng đồng mới dám mò ra một mỏm núi cheo leo, bên dưới là vực sâu muôn trượng, một chút sẩy chân là đoàn tụ theo diện…ông bà.
Nhưng chàng trai 21 tuổi, Toby Segar (Anh quốc), muốn chứng minh rằng, con người không chỉ có gan đồng mà còn cả gan… thép.
Tháng 8, 2015 Toby Segar không những leo ra chóp vực ‘Troll’s Tongue (Norway) ở đỉnh cao 700 mét mà còn biểu diễn những pha nhào lộn ngược (backflip).
Lột vỏ dừa bằng răng
Đến miền Tây, bạn sẽ thán phục khi thấy những người thợ lột vỏ dừa nhanh như xiếc bằng những loại dao đặc biệt. Nhưng bạn sẽ tròn mắt khi có người không thèm sử dụng dao mà xài… răng. Tuy nhiên trên thế gian chỉ có một người: Buko King (Philippines).
Ông dùng răng để lột dừa dễ như người ta lột vỏ chuối. Trong một pha biểu diễn, ông lột vỏ 5 trái dừa chỉ trong 2 phút!