Menu Close

Putin và “hoa”

Ngày 8 Tháng Ba vừa qua, được xem là ngày Quốc tế Phụ nữ, Tổng thống Putin của Nga đã lên trang Twitter ngợi ca phụ nữ Nga “đẹp” và “dịu hiền”. Nhiều phụ nữ phản biện Putin với câu hỏi tại sao mới đây ông đưa ra luật mới không truy tố hình sự mấy ông chồng đánh “hoa” ở nhà tả tơi. Ý của họ là Putin “giả nhân giả nghĩa” chớ có thương xót gì phụ nữ Nga. Thật ra, lâu nay Putin thương rất nhiều phụ nữ Nga, nổi tiếng nhất là Alina Kabaeva trẻ hơn ông 30 tuổi. Cô này không chỉ có khuôn mặt đẹp mà thân hình còn rất “bốc lửa” vì vốn là vận động viên Olympic môn thể dục.

putin-va-hoa1
Putin và Alina Kabaeva – nguồn dailymail.co.u
putin-va-hoa
Putin bị chất vấn trên Twitter. – nguồn independent.co.uk

Ðiệp viên 00… thấy

Mấy tuần qua, người Việt ở trong và ngoài nước đều bàn tán về cô Ðoàn Thị Hương đang đối mặt với án tử hình vì bị chính quyền Mã Lai nghi làm điệp viên cho Bắc Hàn, tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam. Theo các nguồn thông tin từ báo chí, có vẻ như cô Hương đã dại dột, không thấy mình bị lừa. Trước đó cô này có một cuộc sống phiêu bạt, một thời làm người mẫu. Cách đây đúng 100 năm, cũng có một mỹ nhân bị kết án tử hình với tội làm gián điệp mà thực sự không có bằng chứng rõ ràng: Mata Hari! Bà sinh trưởng ở Hòa Lan rồi trôi dạt qua Pháp sống bằng nghề vũ nữ và gái điếm cao cấp. Ngày 13 Tháng Hai năm 1917, bà bị chính phủ Pháp bắt và truy tố tội làm gián điệp cho Ðức. Bà khai là có nhận tiền của tình báo Ðức nhưng chỉ cung cấp những tin tức mà ai cũng tìm thấy trên báo lá cải hoặc nghe đồn. Ða số là mấy cái tin về chuyện phòng the của các chính trị gia và tướng lãnh Pháp lúc bấy giờ. Nhiều sử gia sau này xác nhận Ðức đã không lấy được tin tức gì có giá trị từ Mata Hari. Bà cứ tưởng nhận tiền của Ðức nhưng chỉ cung cấp những thông tin vô hại đối với nước Pháp thì… có sao đâu? Cuối cùng, bà bị xử bắn vào ngày 15 Tháng Mười năm 1917. Nhiều sử gia cũng cho rằng Mata Hari chỉ là con dê tế thần của chính phủ Pháp lúc bấy giờ để xoa dịu dư luận trong nước về sự thất bại của họ ngoài mặt trận chống lại quân Ðức. Cô Hương cũng có một cuộc sống trôi nổi như Mata Hari, và đều không xứng để gọi là một điệp viên. Mong cô không có một kết cuộc như bà!

diep-vien-oo-thay1
Năm 1906, Mata Hari với “y phục” khi điệu vũ chấm dứt, chỉ còn dây ngực và đồ trang sức trên người.
diep-vien-oo-thay
Đoàn Thị Hương làm người mẫu cho hãng bán xe.

Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa

Tuần qua trên mạng Facebook Việt Nam, một bản tin về một người “chơi hoa” được lan truyền rất nhanh. Người này tên Phạm Thị Minh Hiếu, là Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đi lên Ðà Lạt chơi, dừng xe ở hồ Tuyền Lâm đứng chụp ảnh. Khu vực này đang được chính quyền đầu tư làm nơi du ngoạn nên có biển cấm bẻ hoa anh đào. Bà Hiếu sau khi đứng bên cành hoa anh đào để chụp ảnh “tự sướng” thì bẻ luôn cành anh đào đem lên xe. Một số thanh niên địa phương đi ngang qua thấy, ngăn bà lại. Bà cứ bất cần lên xe đi luôn. Một thanh niên đã lẹ tay chụp hình cả người và xe rồi đưa lên mạng và kể lại sự việc. Nhờ vậy dân mạng đã tìm ra tông tích bà Hiếu. Trốn dư luận không được, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận gọi bà Hiếu lên giải thích. Bà nói:” Một số vấn đề tôi muốn anh em nắm thông tin, sự việc có ồn ào, tuy nhiên nói cho nó rõ ràng là khu vực đó không có biển cấm hái, cấm bẻ, cấm thăm, cấm viếng gì cả. Báo chí cũng muốn quy chụp cho tôi vào cái việc đó rồi nói thế này thế nọ.” Mới làm phó đã ăn nói như vậy; nếu sau này được lên làm trưởng chắc bà Hiếu “chém cây sống, trồng cây chết” dễ như trở bàn tay!

ba-hieu
Bà Hiếu bị chụp hình bắt quả tang “tự sướng” với cành hoa anh đào mới bẻ. Nguồn vietnamnet.vn

Ông 43 thích Bà 44

Không phải tới bây giờ dân Mỹ mới biết giữa đương kim Tổng thống Trump và vợ chồng ông Obama (Tổng thống Thứ 44) không ưa gì nhau. Ngay từ hồi ông Trump còn đang vận động tranh cử, cả ông và bà Obama đều nói… xấu ông Trump như thứ chi! Ngược lại, giữa cựu Tổng thống Bush con (Thứ 43) và bà Obama rất mến nhau. Tình cảm này, hai người chẳng cần giấu giếm ai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí People, ông Bush giải thích lý do ông “khoái” bà Obama vì “bả thích ông nói hề”. Ông còn nói thêm hễ ai thích ông nói hề thì ông thích người đó liền! Mỗi lần ông gặp bà Obama, ông thấy rõ sự thiện cảm chân tình của bà Obama dành cho ông. Tại các buổi quốc lễ như khai trương Viện bảo tàng Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi Châu, tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc thảm sát nhắm vào cảnh sát tại Dallas, ông Bush và bà Obama đều thoải mái bày tỏ với nhau sự cảm mến rất công khai. Nói chung, trong bất cứ buổi lễ nào có mặt ông Bush và bà Obama, hai người luôn ngồi cạnh nhau nói chuyện. Còn ông Obama và bà Bush chỉ xã giao với nhau bình thường. Ông Obama thì ít ăn nói hài hước dù trước công chúng hay riêng tư.

ong-43-thich-ba-44b
Ông Bush và bà Obama “vui vẻ bên nhau” tại Lễ khai trương Viện bảo tàng Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Thịnh Đốn hôm 24 Tháng Chín Năm 2016.
ong-43-thich-ba-44
Ông Bush và bà Obama ngồi chuyện trò thân mật tại một buổi lễ kỷ niệm về nhân quyền ở tiểu bang Alabama ngày 7 Tháng Ba năm 2015.
ong-43-thich-ba-44a
Mặc dù tại buổi tưởng niệm những nạn nhân trong cuộc thảm sát nhắm vào cảnh sát Dallas, ông Bush vẫn lộ vẻ vui sướng đứng cạnh nắm tay bà Obama ngày 12 Tháng Bảy năm 2016.