Menu Close

Pháp Vũ Youth Camping: Bùng Cháy Ngọn Lửa Trẻ

Đại gia đình Chùa Pháp Vũ.
Đại gia đình Chùa Pháp Vũ.

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, chùa Pháp Vũ đã tổ chức chương trình cắm trại lần đầu tiên cho các em thiếu nhi nhân dịp Spring Break, khởi thủy cho những dự án đầy hoài bão trong tương lai của Pháp Vũ Trẻ (Phap Vu Youth).

Đêm lửa trại được lên lịch bắt đầu vào 8 giờ rưỡi tối nhưng các gia đình trẻ đã đến dựng lều từ buổi trưa. Ban Tổ Chức cũng tất bật chuẩn bị từ sớm để bảo đảm mọi việc đều diễn ra suôn sẻ: từ phần dựng cờ cho cổng trại đến phần chế biến thức ăn, ngay cả nhạc sĩ Minh Võ (Ban Nhạc Blue Sky) cũng đã hoàn chỉnh phần âm thanh cho đêm văn nghệ khi mặt trời còn chưa khuất bóng.

Ban tổ chức có mặt từ sớm để dựng cổng trại.
Ban tổ chức có mặt từ sớm để dựng cổng trại.
Món bánh mì xíu mại chay hấp dẫn
Món bánh mì xíu mại chay hấp dẫn
Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo và vô cùng hiếu khách.
Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo và vô cùng hiếu khách.

Thời tiết Orlando đột ngột trở lạnh tuần qua nhưng không khí lại trở nên dịu mát vào chiều thứ Bảy. Với ban tổ chức, đây là sự đãi ngộ của thiên nhiên. Lửa trại sẽ mất phần thú vị nếu thời tiết quá nóng bức, còn nếu quá lạnh giá thì sẽ tội cho các em nhỏ phải cắm trại qua đêm.

Các em chăm chú nghe theo lời hướng dẫn của Huynh Trưởng
Các em chăm chú nghe theo lời hướng dẫn của Huynh Trưởng
Trò chơi khởi động trước đêm lửa trại.
Trò chơi khởi động trước đêm lửa trại.
Cờ được dựng xong cũng là lúc hoàng hôn buông xuống
Cờ được dựng xong cũng là lúc hoàng hôn buông xuống

Với giọng nói truyền cảm và cách dẫn chuyện đầy cuốn hút, cô Pháp Như Huệ đã mở đầu chương trình với phần giới thiệu về Nguồn Gốc của Lửa. “Từ ngàn xưa, khi trái đất còn bao trùm trong bóng tối. Loài người đang ở trong tình trạng đắng cay, sống thành từng bộ lạc, khi tìm ra lửa họ sung sướng vô cùng. Đến khi con người biết sống thành gia đình, ngọn lửa càng mang biết bao niềm vui. Tối đến, cả nhà trò chuyện quanh ngọn lửa, vui vầy bên nhau…. Và đêm nay, gia đình thanh thiếu nhi Pháp Vũ ngồi kề bên nhau, cùng nhau thắp lên ngọn lửa Phật Pháp, soi sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau.”

Hai MC duyên dáng của đêm trại giới thiệu về Nguồn Gốc của Lửa: cô Pháp Như Huệ (bên trái, tiếng Việt) và cháu An Nguyễn (bên phải, tiếng Anh)
Hai MC duyên dáng của đêm trại giới thiệu về Nguồn Gốc của Lửa: cô Pháp Như Huệ (bên trái, tiếng Việt) và cháu An Nguyễn (bên phải, tiếng Anh)

Hôm đó tôi có dịp gặp lại chị Thảo từ chương trình Lễ Hội Rồng (Dragon Parade) tại Fashion Square hồi tháng Hai, khi chị dẫn các em thiếu nhi nhóm Cỏ Xanh đi biểu diễn. Thấy chị hoạt động rất nhiệt tình trong Chùa Pháp Vũ, tôi tò mò hỏi thăm. “Chị là “chân sai vặt” thôi em,” chị Thảo cười xòa. “Chị cũng bận rộn lắm nên không dám hứa giữ chức vụ gì. Thấy có việc gì trong khả năng thì mình giúp thôi. Mười năm trước, ba chị mất là cái duyên dẫn chị đến chùa. Nhưng sau này, mấy đứa nhỏ con chị là lý do giữ chân chị lại.” Được biết, Chùa Pháp Vũ có những khóa học bổ ích cho các em nhỏ như bộ môn võ, tiếng Việt, và thiền. Con chị từ ngày sinh hoạt với các bạn bắt đầu chịu khó nói tiếng Việt hơn trước. Điều chị Thảo cảm động nhất là các gia đình không tiếc công sức, tiền bạc để hỗ trợ cho những công tác của chùa. Gia đình anh Thương, chị Tuyền mặc cho công việc bận rộn đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho đêm lửa trại. “Trước kia mình sống cho mình, nhưng thấy các anh chị nhiệt tình như vậy, chị muốn mình sống cho cộng đồng nhiều hơn,” chị nói thêm. Cũng với tinh thần này, chị Tuyền (Pháp danh Diệu Thủy) chia sẻ: “Sức mạnh của tinh thần đoàn kết giống như những viên đá tựa vào nhau để tạo nên bức tường vững chãi. Trước hết mình phải có người tiên phong, sau đó chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau để cộng đồng ngày một phát triển.”

Xin tri ân đất trời, mọi người đã mặt đêm hôm nay và các anh chị đã cực nhọc trong những ngày qua để chuẩn bị. Đây là một công đức vô cùng to lớn. Đêm đầu tiên cũng sẽ là nền tảng cho những  thế hệ kế thừa. Hi vọng những lần sau chúng ta sẽ có hàng trăm em, lều giăng khắp mọi đất chùa mười ba mẫu.”
Xin tri ân đất trời, mọi người đã mặt đêm hôm nay và các anh chị đã cực nhọc trong những ngày qua để chuẩn bị. Đây là một công đức vô cùng to lớn. Đêm đầu tiên cũng sẽ là nền tảng cho những thế hệ kế thừa. Hi vọng những lần sau chúng ta sẽ có hàng trăm em, lều giăng khắp mọi đất chùa mười ba mẫu.”
Cô MC Pháp Như Huệ đang phỏng vấn các biên đạo nhí.
Cô MC Pháp Như Huệ đang phỏng vấn các biên đạo nhí.

Rộn ràng, vui tươi và ấm áp, đó là những gì mà tôi cảm nhận được trong đêm lửa trại hôm ấy. Mặc dù không cùng tín ngưỡng tôn giáo nhưng tình đồng hương và ước mơ cho thế hệ tương lai của người Việt Nam tại Mỹ đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Tôi không hề gặp khó khăn bắt chuyện với mọi người, thậm chí còn liên tục được giới thiệu với các thành viên trong ban tổ chức và được mời ở lại dự chương trình đến quá nửa đêm. Thầy trụ trì Thích Nhật Trí mời tôi món bánh mì xíu mại và còn nướng marshmallow cho tôi nữa. Đến khi chương trình kết thúc, mọi người được đãi no nê với món xôi và cháo nấm. Tuy mọi người đã thấm mệt nhưng ai cũng nở nụ cười thật tươi vì tất cả đều quây quần bên nhau trong tinh thần hy sinh phục vụ, đoàn kết, yêu thương, và làm nên một đêm lửa trại đáng nhớ.

“Tìm Về Với Phật" qua lời chia sẻ của chị Pháp Thanh Tuyền và cháu Kevin.
“Tìm Về Với Phật” qua lời chia sẻ của chị Pháp Thanh Tuyền và cháu Kevin.
Bài hát Mái Chùa Thương Yêu qua tiếng hát ngọt ngào của chị An Lượng.
Bài hát Mái Chùa Thương Yêu qua tiếng hát ngọt ngào của chị An Lượng.
Tiếng hát thánh thoát của chị Yến Trang với “Chấp Tay Niệm Phật"
Tiếng hát thánh thoát của chị Yến Trang với “Chấp Tay Niệm Phật”
Ca khúc “Tình Cha" sâu lắng, truyền cảm qua giọng ca của anh Lâm Hiếu
Ca khúc “Tình Cha” sâu lắng, truyền cảm qua giọng ca của anh Lâm Hiếu

Trước và sau chương trình lửa trại, tôi đã có dịp phỏng vấn anh Hùng Nguyễn, Huynh Trưởng của Pháp Vũ Trẻ và cũng là người đứng ra tổ chức chương trình cắm trại Spring Break 2017.

 

Trẻ: Chào anh Hùng. Được biết đây là lần đầu tiên Chùa Pháp Vũ thành lập một youth group và tổ chức cắm trại. Anh có thể cho biết ý tưởng này hình thành từ khi nào không?

Anh Hùng Nguyễn: Chào em. Trước đây anh đã có kinh nghiệm Hướng Đạo (Boyscout) và thấy được sinh hoạt mạnh mẽ của các em thiếu nhi ở San Jose California. Anh nghĩ, nếu Cali họ có thể làm được, bên nhà thờ Công Giáo ở Orlando làm được, tại sao mình lại không thể? Trước đây Chùa Pháp Vũ có nhiều nhóm nhỏ, hoạt động riêng lẻ cho các em thiếu nhi, nên anh muốn lập ra một youth group để hoạt động chặt chẽ và thống nhất hơn.

Tiếng nhạc êm dịu “Gọi Lửa” của anh Minh Võ dặt dìu trong màn đêm tĩnh lặng.
Tiếng nhạc êm dịu “Gọi Lửa” của anh Minh Võ dặt dìu trong màn đêm tĩnh lặng.
Thầy trụ trì Thích Nhật Trí xuất hiện để thắp lên ngọn lửa hồng, soi sáng cho đêm  trại “Hành Trình Về Với Phật.”
Thầy trụ trì Thích Nhật Trí xuất hiện để thắp lên ngọn lửa hồng, soi sáng cho đêm trại “Hành Trình Về Với Phật.”

Trẻ: Là một người có tầm nhìn rộng và kinh nghiệm về sinh hoạt cộng đồng như vậy, anh có những hoài bão và dự án nào cho Pháp Vũ Trẻ trong tương lai?

Anh Hùng Nguyễn: Logo và cờ của Pháp Vũ Trẻ đang được thiết kế. Mình đã có Facebook và đang hình thành website. Sau này sẽ có cả đồng phục cho các em nữa. Điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp và có tổ chức cho youth group. Khi giao lưu với bạn bè trong cộng đồng Việt Nam và Hoa Kỳ, sẽ dễ dàng được nhận biết và tôn trọng hơn. Mission (sứ mệnh, mục đích) của Pháp Vủ Trẻ là “Youth development through leadership, religion and education” (Đào tạo em thiếu nhi phát triển tính lãnh đạo, giáo dục, và tôn giáo.) Anh đang lên kế hoạch cho đợt cắm trại sắp tới, có thể là Memorial Weekend hoặc July 4th.

Quý phụ huynh cũng thích thú tham gia trò chơi không kém gì các em.
Quý phụ huynh cũng thích thú tham gia trò chơi không kém gì các em.
“Trời đã chập tối, các em chuẩn bị cho đêm lửa trại nào!”
“Trời đã chập tối, các em chuẩn bị cho đêm lửa trại nào!”
Khi tiết trời se se lạnh là thời điểm hoàn hảo để quây quần bên nhau
Khi tiết trời se se lạnh là thời điểm hoàn hảo để quây quần bên nhau

Trẻ: Các em sinh viên ở Mỹ thường dùng thời gian Spring Break để tham gia các hoạt động vui chơi cho cá nhân như những buổi tiệc rượu và hộp đêm. Để tránh các em tham gia vào những hoạt động không lành mạnh, trường đại học và các tổ chức phi chính phủ lập ra chương trình gọi là Alternative Spring Break để các em tham gia vào những hoạt động xã hội, có ích cho cộng đồng. Anh có hướng đến nhóm tuổi này trong tương lai hay không?

Anh Hùng Nguyễn: Trước mắt anh muốn tập trung vào youth group, nghĩa là độ tuổi từ 6 đến 14. Ngoài môn tiếng Việt ra, anh muốn mình có chương trình dạy các môn thực tế hơn như toán và khoa học để các em có thể áp dụng được ở trường. Các em học trung học và đại học có thể tham gia bằng cách dạy tình nguyện cho các lớp học này. Tiếng Anh của các em chuẩn và dễ dàng truyền đạt những bộ môn này hơn.

Tốp ca “Hiểu và Thương"

Tốp ca “Hiểu và Thương”

Và tiết mục được chờ đợi nhất…. Nướng Marshmallow.
Và tiết mục được chờ đợi nhất…. Nướng Marshmallow.
Ngọn lửa ấm áp và những chiếc bánh marshmallow phúng phính được mọi người chờ đợi suốt đêm.
Ngọn lửa ấm áp và những chiếc bánh marshmallow phúng phính được mọi người chờ đợi suốt đêm.

Trẻ: Chỉ có 3 tuần để chuẩn bị mà chương trình được công phu như vầy, chắc các anh chị phải làm việc rất vất vả. Điều gì làm anh thấy vui nhất và điều gì làm anh chưa hài lòng?

Anh Hùng Nguyễn: Chương trình thành công hơn anh mong đợi. Anh thấy các em nhỏ tham gia rất nhiệt tình. Chỉ có điều là những bài hát do người lớn thể hiện, các em còn quá nhỏ nên không quan tâm lắm. Lần sau anh sẽ để các em nhỏ tham gia nhiều hơn vào phần văn nghệ.

 

Trẻ: Các em nhỏ rất ngoan, khi anh hỏi gì cũng dõng dạc trả lời răm rắp. Quan trọng là tinh thần đoàn kết và không khí ấm áp mà chương trình đem lại. Đôi khi nếu mình tính toán quá kỹ lưỡng và cứng nhắc thì lại mất đi sự hồn nhiên vốn có. Như hôm nay em thấy chương trình rất vui và ý nghĩa. Cám ơn anh đã dành cho em cuộc phỏng vấn này. Chúc anh và nhóm Pháp Vũ Trẻ sẽ có thêm nhiều hoạt động vui tươi và bổ ích như thế nữa!

 Anh Hùng Nguyễn: Cám ơn em. Chúc em luôn vui khỏe và báo Trẻ mãi là người bạn đồng hành thiết thân với các sinh hoạt tại địa phương!

Màn ảnh đại vĩ tuyến không thua kém gì Movie Under the Stars của resort Disney.
Màn ảnh đại vĩ tuyến không thua kém gì Movie Under the Stars của resort Disney.
Các em tại playground riêng, có đầy đủ nhà phao, cầu tuột như công viên giải trí.
Các em tại playground riêng, có đầy đủ nhà phao, cầu tuột như công viên giải trí.
Các siêu quậy tái hiện lại cảnh trong phim Vua Sư Tử
Các siêu quậy tái hiện lại cảnh trong phim Vua Sư Tử
“Con mặc áo vào kẻo cảm lạnh nhé.”
“Con mặc áo vào kẻo cảm lạnh nhé.”
: Khó đi mẹ dắt con đi
: Khó đi mẹ dắt con đi
Thiên thần nhỏ chập chững tập đi cũng háo hức tham gia
Thiên thần nhỏ chập chững tập đi cũng háo hức tham gia
Nét háo hức trên mặt em nhỏ khi đêm lửa trại được chính thức bắt đầu
Nét háo hức trên mặt em nhỏ khi đêm lửa trại được chính thức bắt đầu
“You're gonna miss me when I'm gone"
“You’re gonna miss me when I’m gone”
Các cháu thiếu nhi trong ban múa Cỏ Xanh với bài Cups nổi tiếng trong bộ phim Pitch Perfect.
Các cháu thiếu nhi trong ban múa Cỏ Xanh với bài Cups nổi tiếng trong bộ phim Pitch Perfect.
“Tụi con cảm nhận lời bài hát rồi dựng lại các điệu múa cho đúng ý nghĩa của bài"
“Tụi con cảm nhận lời bài hát rồi dựng lại các điệu múa cho đúng ý nghĩa của bài”
Phần đố vui có thưởng đầy sôi nổi, nhất là khi các em còn nhỏ tuổi đều trả lời rất rành rọt
Phần đố vui có thưởng đầy sôi nổi, nhất là khi các em còn nhỏ tuổi đều trả lời rất rành rọt
“Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này"
“Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này”
Trại viên nhỏ tuổi nhất giành được phần quà đố vui.
Trại viên nhỏ tuổi nhất giành được phần quà đố vui.
Các em trong vòng tay yêu thương của Thầy Thích Nhật Trí
Các em trong vòng tay yêu thương của Thầy Thích Nhật Trí
Vũ khúc Gặp Mẹ Trong Mơ chị Kim Sang và cháu Nhi đã lấy không ít nước mắt của khán giả.
Vũ khúc Gặp Mẹ Trong Mơ chị Kim Sang và cháu Nhi đã lấy không ít nước mắt của khán giả.
2 em nhỏ đã cười toe toét xin tôi đăng tấm hình này thay vì khoảnh khắc nghịch ngợm trước đó bị máy camera chộp được.
2 em nhỏ đã cười toe toét xin tôi đăng tấm hình này thay vì khoảnh khắc nghịch ngợm trước đó bị máy camera chộp được.
Anh Phương (áo xanh), người đã thức trắng đêm chuẩn bị chương trình nhưng nụ cười luôn nở trên môi.
Anh Phương (áo xanh), người đã thức trắng đêm chuẩn bị chương trình nhưng nụ cười luôn nở trên môi.
Bánh nóng hổi vừa thổi xừa ăn.
Bánh nóng hổi vừa thổi xừa ăn.
Khi ăn cũng không quên làm điệu.
Khi ăn cũng không quên làm điệu.
Không ai cưỡng được sức hút của marshmallow, cả “Người nhện" nhí cũng vậy.
Không ai cưỡng được sức hút của marshmallow, cả “Người nhện” nhí cũng vậy.
Chị em Phật tử cùng thưởng thức món cháo khuya trong Chánh Niệm.
Chị em Phật tử cùng thưởng thức món cháo khuya trong Chánh Niệm.
“Thức ăn vẫn còn nhiều, mại dzô!”
“Thức ăn vẫn còn nhiều, mại dzô!”
Phóng viên Trẻ chụp hình lưu niệm cùng Huynh Trưởng Hùng Nguyễn và chị Thảo.
Phóng viên Trẻ chụp hình lưu niệm cùng Huynh Trưởng Hùng Nguyễn và chị Thảo.