Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn:
– Em với con chơi vui chứ?
Cậu con trai cười toe toét:
– Vâng, rất vui ạ.
– Các con xem ti-vi?
– Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
– Vậy có gì vui?
– Dạ, mới đầu tụi con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó tụi con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng tụi con cũng không thấy vui mấy. Rồi tụi con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy gì hay ho. Tụi con rủ nhau lục lọi trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn nơ màu hồng rất đẹp. Tụi con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người mới quen. Lúc đó mới cười bò!
Thanh Ngà (Florida, sưu tầm)

Lấy vợ
Một chàng trai ở vùng quê heo hút. Đã đến lúc muốn vợ lắm, nghe mách ở xã có giải quyết chuyện hôn nhân, bèn gọi:
– Thưa chị, tui muốn tìm hiểu thông tin về vấn đề hôn nhân gia đình ạ.
– Anh cứ hỏi.
Chàng trai ấp úng:
– Tui muốn hỏi là khi đến ủy ban xã với huyện làm giấy đăng ký kết hôn thì cô dâu mình tự dắt theo, hay đến đó người ta phát cho ạ?
Lam Tien (Monterey Park-CA)

Lo xa
Jep gặp Dan ở phố:
– Ủa, nghe nói mày đi thăm viếng ở nông trại ông chú mà!
– Mới về.
– Tưởng tháng sau chứ?
– Tao định vậy, nhưng ở trển buồn lắm…
– Chuồn về?
– Không phải vậy, đồ ăn lại thiếu. Hễ gà dịch là ăn gà cả tuần liền. Sau đó, con bò bị xe cán, ăn luôn một tuần thịt bò…
– Đâu có sao?
– Nhưng sáng hôm qua bà vợ chú tao qua đời…