NGUỒN TIN: REUTERS

Thông tấn xã Reuters đưa tin: Ngày 25 tháng 3, những người canh gác trại tạm trú Ushiku, phát giác người đàn ông có tên là Nguyễn Văn Huân, khoảng 40 tuổi, bất tỉnh trong trại. Khi đưa vào bệnh viện, khoảng một giờ ba mươi phút sau, nạn nhân qua đời.

Nhật báo Sankei cho biết, nhà chức trách thực hiện khám nghiệm pháp y, tiến hành điều tra, để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo cộng đồng nói rằng: Nạn nhân tự sát.

Được biết, anh Nguyễn Văn Huân là một trong số 11.000 người tỵ nạn, được Nhật Bản đón nhận, trong vòng 30 năm qua, từ năm 1975 đến năm 2005. Anh Nguyễn Văn Huân không có thân nhân tại Nhật Bản, vì thế không biết anh đến quốc gia này vào thời điểm nào, và tại sao vẫn còn sống trong trại tỵ nạn.
