Đây là mấy tấm hình gốc của nhà độc tài Hitler do chính người tình Eva Braun chụp! Giá trị của những tấm hình này ở chỗ cho thấy hình ảnh “đời thường” của Hitler. Ông này khét tiếng tàn ác nhưng khi đứng bên các cháu nhi đồng thì cũng cười tươi… “hiền hòa”! Các tấm hình này được lấy từ ngăn kéo trong phòng ngủ của Eva Braun. Tập ảnh được bán trong một cuộc đấu giá hồi tuần trước ở bên Anh với giá 41 ngàn Mỹ kim.

Có những người không phải tuổi Tuất nhưng cuộc đời lại hay liên quan đến mấy con chó, như bà Park Geun-hye. Bà Park là cựu Tổng thống của Nam Hàn, một quốc gia nổi tiếng thế giới về… ăn thịt chó. Sau đó bà bị mất chức Tổng thống mà lý do khởi đầu là con chó cưng của người bạn thân của bà. Sau khi về “vườn”, tưởng từ nay được yên thân, thì tuần rồi lại bị chỉ trích đã bỏ rơi bầy… chó trong dinh Tổng thống mà không mang theo. Bầy chó này có tới 9 con. Hồi năm 2013, khi mới dọn vô dinh, bà được tặng một cặp chó để nuôi. Cặp chó này, một đực một cái, là loại chó cảnh chớ không phải như loại “béc-giê” giữ nhà. Thành ra, ăn rồi ngồi không, mới có vài năm mà thành một bầy 9 con. Không biết có phải căn nhà mới của bà chật chội mà bà không mang theo con nào cả. Chuyện đáng lý ra chẳng ai để ý nếu như một hội bảo vệ động vật ở Nam Hàn không lên tiếng. Ngay sau đó, một hội bảo vệ động vật khác ở nước ngoài lên tiếng hùa theo. Vậy là có chuyện để báo chí nói… xấu bà tiếp. Mấy con chó này, theo tờ Korea Times, một thời được mệnh danh là “đệ nhất cửu cẩu” vì bà rất cưng. Người ta thường nói “chó chết hết chuyện” nhưng trường hợp bà Park thì hết chuyện con chó này sang chuyện con chó khác.

Chuyện ba người
Ðây không phải là chuyện tình mà là chuyện ba người con đầu của Tổng thống Trump. Chuyện này do chính bà vợ… đầu của ông kể. Chi tiết câu chuyện như thế nào thì đến Tháng Chín này mới rõ. Bà vợ đầu ông Trump, tên Ivana Trump, đã ly dị từ hồi năm 1990 mà vẫn còn giữ cái họ của ông. Bà này, cho tới nay, cả thảy là 4 đời chồng. Ông Trump thực ra là chồng đời thứ hai. Sau ông Trump, bà lấy thêm 2 ông khác rồi cũng ly dị. Hiện giờ bà đang cộng tác với nhà xuất bản Simon & Schuster để viết cuốn sách với nhan đề “Raising Trump” nói về chuyện nuôi dạy 3 người con bà có với ông Trump. Sách sẽ được phát hành vào Tháng Chín năm nay.

Nghe lén chụp lén
Sở Mật Vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ và gia đình, có tên chính thức là Secret Service, tuần rồi phải “bật mí” một chuyện cho công chúng Hoa Kỳ. Hai nhân viên mật vụ của họ đã “bí mật” chụp hình một đứa cháu nội của Tổng thống Trump. Sự việc xảy ra trong chiếc xe chở đứa bé đang chạy trên đường phố New York. Ðứa bé lúc đó đang ngủ mà trong xe chỉ có nhân viên mật vụ nhưng không có cha mẹ đứa bé. Ðây là một trong những con trai của người con trai cả của ông Trump. Người con trai này đẹp trai giống ông Trump và lấy được một cô vợ làm người mẫu rất đẹp. Hai người cưới nhau chưa được 10 năm mà đã có tới 5 đứa con: 3 trai 2 gái. Sự việc do hai vợ chồng người con trai cả này tố cáo. Hiện giờ Sở Mật Vụ đang điều tra. Ðúng là đại gia đình ông Trump gặp toàn chuyện… gì không. Hết ông nội bị (đương kim) Tổng thống Obama nghe lén trong nhà giờ tới cháu nội bị nhân viên mật vụ của Tổng thống Trump chụp hình lén trong xe. Hiện giờ cả hai vụ đều chưa có bằng chứng rõ ràng.
