Menu Close

Nhân ngày hạnh phúc

Let’s create a happier world together!  Ðó là lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc khi chọn ngày 20 tháng Ba (March 20) hàng năm làm Ngày Hạnh phúc thế giới nói gọn là Ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness-Happiness Day).

Ngày Hạnh phúc! Ðây là một ý tưởng cơ hồ mông lung, mộng mị, nhưng tràn đầy ngẫu hứng. Ấy vậy mà Ngày Hạnh phúc đầu tiên đã được Ndaba Mandela (cháu nội của Tổng thống Nelson Mandela) và Chelsea Clinton (con gái của Tổng thống Bill Clinton) tổ chức vào tháng 3/2013 tại New York.

Ngày Hạnh Phúc! Thế giới này đã từng có một ngày thật sự an bình, hạnh phúc sao? Có chứ, thế giới này tràn đầy hoa mộng, nơi người đối với người như bát nước đầy, luôn xem nhau như anh em dù khác tôn giáo, chủng tộc, chính kiến; nơi trong quá khứ không hề có Holocaust, Holodomor, Chernobyl, Ðại nhảy vọt, Cách mạng văn hóa, đấu tố; nơi hiện tại bỗng dưng ISIS và Al-Quida hiền như cừu non; nơi nhà cầm quyền chuyên chính không rứt rỉa tài nguyên quốc gia như dòi bọ rứt rỉa các thân cá sình thối mà “thương dân như con” và rộng lượng “cỡi trói cho văn nghệ”; nơi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không chọc gậy bánh xe phá nhau mà chung tay xây dựng đất nước…

Ngày Hạnh Phúc! Thế gới này đã từng có một ngày thanh bình, hạnh phúc sao? Có chứ, nếu không có chiến tranh, khủng bố, bành trướng; nếu các tội đồ của nhân loại ở Bắc Kinh không xả chất độc xuống biển, không xây các phi đạo ở biển Ðông hủy hoại môi trường và các rạn san hô; nếu ở Nga Putin không cưỡng chiếm Crimea và quậy phá miền đông Ukraine; nếu ở Bắc Hàn cháu nội của Kim Nhật Thành không thử hỏa tiễn đầu đạn hạt nhân; nếu ở Venezuela Nicolás Maduro không đi theo vết xe đổ của Hugo Chávez; nếu ở Việt Nam những người có lương tâm được cất lên tiếng nói của mình…

Ngày Hạnh phúc! Con người đã từng có một ngày hạnh phúc? Có chứ! Ðó là ngày những người nhập cư đến Mỹ từ khắp các quốc gia và vùng đất trên thế giới nhận được thẻ xanh thường trú nhân, và hạnh phúc hơn nữa, được đón chào vào gia đình Hoa Kỳ, nhận tấm bằng quốc tịch và tuyên thệ là thành viên trung thành của đất nước vĩ đại. Những người này vừa ra sức thực hiện “giấc mơ Hoa Kỳ” vừa tạo cảm hứng cho người đến sau bằng cách truyền đi thông điệp, “Nắng, gió và khí trời là của chung, không bức tường nào, biên giới nào có thể ngăn được”.

Ngày Hạnh Phúc! Con người đã từng có những ngày hạnh phúc? Có chứ, nếu con người biết yêu thương nhau, trân trọng những kỷ niệm dù đơn sơ nhất, gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp và gìn giữ  môi trường, nguồn sống thiên nhiên, không quên gìn giữ và bồi bổ sức khỏe cho từng cá nhân.

Ngày Hạnh phúc! Hạnh phúc tuy là một khái niệm trừu tượng nhưng dù sao cũng có những chỉ số, tiêu chí nhất định. Theo Liên Hiệp Quốc đó là: tuổi thọ, phúc lợi xã hội, quyền tự do, sự hào phóng và thu nhập bình quân đầu người.

Liên Hiệp Quốc xếp Việt Nam đứng thứ 96/157 quốc gia. Ðứng đầu là Ðan Mạch, tiếp sau Top Ten này là Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Canada, Hòa Lan, New Zealand, Australia, Thụy Ðiển. Sigapore đứng ở vị trí 22 và được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á. Thái Lan 33, Nhật 53.

Việt Nam mà lại đứng thứ 96 về chỉ số hạnh phúc sao? Liên Hiệp Quốc có lộn không, có nhầm lẫn gì không? người Việt Nam hạnh phúc thứ nhì thế giới. Ðó là bảng xếp hạng chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index score-HPI) năm 2012, do một tổ chức thiện nguyện có trụ sở ở London, Anh có tên là Quỹ Kinh tế Mới (New Economics Foundation-NEF). Theo dó, Việt Nam chỉ đứng sau mỗi một nước Costa Rica, trên Columbia, Ấn Ðộ và bỏ xa các nước Ðức, Na Uy, Canada… Nước Mỹ “tạp chủng” còn lâu mới theo kịp. Thế là, từ năm 2012 Việt Nam có danh hiệu Quốc Gia đệ nhị hạnh phúc. Phải đệ nhị mới oai, thứ nhì không đủ oai. Các nhà báo, trong đó có cây bút viết tản văn tuyệt hay là Tuấn Khanh nói rằng  giới thẩm quyền ở Việt Nam tha hồ tự hào với danh hiệu quốc gia đệ nhị hạnh phúc. Kẻ viết bài này không nghĩ như vậy. Một “kẻ” từng cho mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, là “lương tâm nhân loại” thì “đệ nhị quốc gia hạnh phúc” bõ bèn gì! Chẳng qua lâu quá rồi không nghe ai xưng tụng tầm phào, giờ nghe cũng tàm tạm, sướng cái lỗ tai vốn đã quen nghe những lời xu nịnh. Không hoa hậu, ít ra cũng là á hậu chứ sao lại áp chót như chỉ số của Liên Hiệp Quốc.

Mà quả Liên Hiệp Quốc có lộn thật! Không vậy sao tạp chí du lịch Travel & Leisure chạy hàng tít lớn du khách mê Việt Nam vì chỉ số an toàn và hạnh phúc cao. Nhờ hai lợi thế trên Việt Nam được bình chọn trong Top Ten (6/10) những quốc gia hoàn hảo nhất với khách du lịch độc thân. Yên bình, an toàn và thân thiện. Việt Nam có phải là một quốc gia hạnh phúc và thực sự an toàn không?

NAH