NGUỒN TIN: VOA

Truyền thông báo chí Nhật Bản cho biết, cảnh sát Nhật Bản tin rằng: Em Lê Thị Nhật Linh bị bóp cổ và sát hại, tại một địa điểm chưa được xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3, trước khi thi hài của em được đưa đến gần một đường mương thoát nước, tại Abiko thuộc tỉnh Chiba.

Đài truyền hình Nhật Bản trích dẫn lời bạn học của nạn nhân, cũng cho biết: Lê Thị Nhật Linh cảm thấy sợ, vì trông thấy một người đáng ngờ trên đường đến trường, từ tháng giêng. Kể từ đó, em thường phải bước nhanh khi đi qua nơi người này xuất hiện.

Trao đổi với đài VOA Tiếng Việt, anh Lê Anh Hào, cha của em Lê Thị Nhật Linh, nói rằng: Có những thông tin, phải đợi vài ngày nữa, mới có thể công bố. Được biết, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ của em Lê Thị Nhật Linh và người con thứ hai 3 tuổi, về Việt Nam ngày 22 tháng 3, thì ngày 24 tháng 3 con gái mất tích.

Nhà chức trách đang điều tra để tìm thủ phạm. Tòa đại sứ Việt Nam hứa sẽ giúp gia đình đưa thi hài em Lê Thị Nhật Linh về nước.

