NGUỒN TIN: VOA

Ông Đoàn Văn Thạnh và người cháu trai tên Trần Huy Hoàng đáp máy bay từ Việt Nam sang Malaysia, để tham dự phiên tòa xét xử con gái là nghi can Đoàn Thị Hương, trong vụ án ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un. Tuy nhiên, sau khi thăm con gái, ông quyết định trở về Việt Nam, không tham dự phiên tòa xét xử.

Trao đổi với đài VOA Tiếng Việt, anh Trần Huy Hoàng cho biết: Sau khi gặp Đoàn Thị Hương, cô ấy khuyên cha nên ở tòa lãnh sự, không nên tham dự phiên tòa, và nên nhân chóng trở về Việt Nam, vì cô lo cho sự an toàn của ông. Anh Trần Huy Hoàng cũng không thể liên lạc với ông Đoàn Văn Thạnh, bởi vì ông ở trong tòa đại sứ Việt Nam, người bên ngoài khó gặp. Được biết, tòa đại sứ Việt Nam và luật sư bào chữa người Malaysia, cũng khuyên ông Đoàn Văn Thạnh nên trở về Việt Nam. Tuy ông Đoàn Văn Thạnh đột ngột đổi ý, anh Trần Huy Hoàng quyết định ở lại tham dự phiên tòa xử vào sáng ngày 13 tháng 4, mặc dù không chắc anh có được vào tòa án hay không.

Luật sư Malaysia và một số luật sư nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, cố gắng tìm cách can thiệp, để anh Trần Huy Hoàng có thể tham dự phiên tòa xét xử. Theo lời anh Trần Huy Hoàng, toàn bộ chi phí chuyến đi của anh và ông Đoàn Văn Thạnh, do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Một người Việt tại Malaysia đã ân cần giúp đỡ họ.

Khi được hỏi về Đoàn Thị Hương, anh Trần Huy Hoàng nói rằng, cô là học sinh giỏi, tánh tình hiền lành, nhưng “ham vui, và thích trau chuốt bề ngoài.” Anh không biết cô Đoàn Thị Hương sang Malaysia làm gì, chỉ biết làm trong ngành giải trí. Gia đình cô Đoàn Thị Hương tin cô vô tội; họ cho rằng cô không hề biết đang can dự vào một vụ ám sát.
