NGUỒN TIN: THE JAPAN TIMES NEWS

Hôm nay, nhà chức trách Nhật Bản đã bắt giữ Yasumasa Shibuya, vì tình nghi có liên quan đến việc sát hại em Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt, là học sinh lớp ba tại Chiba, Nhật Bản. Nghi can Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, kinh doanh bất động sản, có DNA trùng khớp với DNA xuất hiện tại hiện trường vụ án.

Điều khiến gia đình nạn nhân, khiến cộng đồng người Việt ở Nhật, và cư dân Nhật trong khu vực phẫn nộ, bị sốc, vì họ không ngờ nghi can chính là chủ tịch hội phụ huynh học sinh của trường tiểu học, nơi em Lê Thị Nhật Linh đang theo học. Ông ta cũng là tình nguyện viên, trong nhóm giúp trẻ em đến trường học an toàn.

Trao đổi qua điện thoại với đài truyền hình NHK của Nhật Bản, anh Lê Anh Hào, cha của em Lê Thị Nhật Linh, nói rằng: Gia đình anh vui mừng khi biết nghi can bị bắt giữ. Nhưng họ không ngờ và thật sợ hãi, khi kẻ giết hại con gái lại chính là chủ tịch hội phụ huynh học sinh của nhà trường. Mặc dù rất sợ, nhưng anh Lê Anh Hào sẽ trở về Nhật Bản vào Chủ Nhật này, để gặp cảnh sát.

Em Lê Thị Nhật Linh bị mất tích, trong lúc từ nhà đến trường ngày 24 tháng 3. Thi thể trần truồng của em được tìm thấy trên bãi cỏ gần Abiki vào ngày 26 tháng 3, cách nhà trường khoảng 10 ki-lô-mét, trong khi quần áo và cặp sách được tìm thấy ngay tại bờ sông Tone, cách chỗ tìm thấy thi hài 20 ki-lô-mét.
