NGUỒN TIN: THE JAPAN TIMES NEWS

Ngày 16 tháng 4 vừa qua, cha mẹ của em Lê Thị Nhật Linh đã lên đường trở lại Nhật Bản, để được nghe tường trình chi tiết về cuộc điều tra liên quan đến cái chết của con gái. Trước khi lên máy bay, anh Lê Anh Hào, cha em em Nhật Linh, đã cho các ký giả biết như sau: “Anh muốn biết lý do vì sao con gái bị chết, sau khi nghi can bị bắt giữ.”

Ngay sau khi xuống phi trường Narita, Nhật Bản, trả lời các ký giả người Nhật đón chào tại sân bay, anh Lê Anh Hào nói rằng: “Từ lúc con gái chết, bản thân anh và gia đình bị sốc và rất đau đớn. Anh muốn trực tiếp nói chuyện với nghi can, và muốn thủ phạm phải bị pháp luật trừng trị.”

Được biết cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ ông Shibuya Yasumasa, người hàng xóm đồng thời từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh, của trường mà em Lê Thị Nhật Linh theo học. Ông ta được cho là người tích cực tham gia hoạt động giám sát học sinh trên đường đến trường, của hội phụ huynh.

Nhà chức trách cho biết, camera ở gần nhà nạn nhân, đã ghi được hình ảnh chiếc xe của nghi can. Ông ta cũng lái xe đến hiện trường, nơi em Lê Thị Nhật Linh bị giết. Cảnh sát hoài nghi quần áo, cặp táp của nạn nhân, cũng do nghi can dàn cảnh, phi tang chứng cớ. Cho đến nay dù đã bị bắt giữ, nghi can Shibuya Yasumasa vẫn giữ im lặng, không nói bất cứ điều gì.
