Tuần qua, cả thế giới đang chờ đợi cuộc đón tiếp của ông Trump dành cho ông Bình tại “tư gia” Mar-a-Lago thì đột nhiên “nghe” Mỹ phóng tên lửa vào Syria. Mỹ phóng cả thảy 59 quả Tomahawk mà Syria không… đỡ quả nào. Nhiều người thắc mắc vì biết Nga đã viện trợ cho chính quyền nước này rất nhiều hỏa tiễn S-300 là loại chuyên dùng chống lại tên lửa kiểu Tomahawk. Trước khi phóng hỏa tiễn, Mỹ đã báo trước cho Nga 1 giờ để quân Nga đang đồn trú tại Syria biết mà tránh. Dĩ nhiên Nga mà biết thì Syria cũng biết… trước để chuẩn bị.
Giả sử không được báo trước đi nữa, sau chục quả Tomahawk đầu tiên, Syria vẫn có thể phản ứng chống lại gần 50 quả sau. Vậy mà họ cứ im… re từ đầu tới cuối. Có người cho rằng loại S-300 đem ra chơi không lại Tomahawk. Người thì nghĩ do Nga “khuyên bảo” Syria án binh bất động tạm chịu nhục để không thành chuyện lớn (giữa Nga với Mỹ).


Hỏa tiễn Tomahawk do hãng General Dynamics chế tạo hồi thập niên 1970 nhưng hiện do hãng Raytheon thầu sản xuất. Một số Tomahawk khác cũng được hãng McDonnell Douglas thầu. Hỏa tiễn này cũng được nâng cấp nhiều lần và có nhiều loại, chủ yếu do Hải quân Mỹ sử dụng.
Đa số Tomahawk được Mỹ sử dụng tại chiến trường Iraq. Năm 1991, trong cuộc chiến lần đầu với nước này, Mỹ phóng 288 quả. Lần thứ hai, năm 2003, Mỹ phóng hơn 800 quả. Hiện giờ Hải quân Mỹ có trong tay chừng 3500 Tomahawk các loại, tổng giá trị khoảng 2 tỉ 6 Mỹ kim.
“Trâm” thâm hơn… Tàu
Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng đi Mỹ lần này không ngờ bị Tổng thống Mỹ chơi một cú hơi mất mặt. Thực ra trước khi đi, ông Bình cũng hơi bực sẵn. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trước đó được ông Trump đón tiếp long trọng tại Tòa Bạch Ốc rồi sau đó mời về chơi tại “nhà riêng” Mar-a-Lago ở Florida. Còn ông Bình chỉ được mời tới Mar-a-Lago xong rồi… về! Ông Bình tức nhất là đang ăn tối thì bị ông Trump thông báo là mới vừa cho tấn công Syria bằng hỏa tiễn. Chuyện phóng hỏa tiễn thì đâu có gấp; đợi ông Bình (ăn xong) về phóng cũng được! Ông Bình đành ngậm bồ hòn chờ tới khi về nhà liền sai Tân Hoa Xã, là cơ quan thông tấn xã chính thức của nhà nước Trung Cộng, chửi ngay ông Trump. Tân Hoa Xã nói ông Trump là thứ chính trị gia yếu ớt giả bộ gồng cơ bắp. Họ còn nói ông Trump đánh Syria vì sợ mang tiếng là “thân Nga”. Ông Bình, sau khi rời Florida, còn cố tình… thủng thẳng ghé lại tiểu bang Alaska. Trước là để… đổ xăng (cho máy bay), sau là đi ngắm cảnh Anchorage, thành phố lớn nhất của tiểu bang. Chuyến đi được vợ chồng ông Thống Ðốc Bill Walker tháp tùng.

“Kỳ phùng địch thủ”
Nói về chuyện ăn mặc, có lẽ đối thủ thực sự của bà Melania Trump là phu nhân của vị khách cũng mới đây của ông Trump được đón tiếp ngay tại Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Ðấy là Nữ hoàng Ronia của vương quốc Jordan. Nữ hoàng Ronia lâu nay cũng nổi tiếng thế giới về lối ăn mặc rất hợp thời trang. Trong khi vua Jordan và ông Trump bàn chuyện “quốc gia đại sự” thì hai bà cùng đến thăm một trường nữ tư thục. Mặc dù là đi thăm học sinh nhưng dường như hai bà cũng đang ngầm thi thố cách ăn mặc của mình.


Hai bà vợ không đi… shopping.
Trong khi ông Trump và ông Bình gặp gỡ thì hai bà vợ rủ nhau đi thăm một trường học ở Florida. Bà thì ăn mặc rất… Tàu, còn bà kia ăn mặc rất Tây. Bà Bình có vẻ lép vế về vẻ ngoài; một phần vì tuổi tác hơn xa bà Trump, một phần vì chuyện ăn mặc cũng thua bà Trump vốn là một supermodel. Không rõ giữa bà Trump và bà Obama, bà Bình thích đi chung với ai hơn? Vợ chồng ông Bình cũng đã đến Mỹ thời ông Obama còn làm Tổng thống và được đón tiếp long trọng hơn lần này nhiều. Lúc đó hai Đệ nhất phu nhân cũng có đi “chơi” chung và trông thân mật hơn nhiều!


