Menu Close

Nhầm

Trong lúc chờ chú rể tắm, cô dâu mở tủ lấy chiếc váy ra ướm thử, lẩm bẩm:

– Sao màu của nó lại thâm xì thế này!

-… lại còn nhăn nheo nữa…

-… đã thế lại còn ngắn ngủn…

Chú rể bước ra, sừng sộ :

– Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn cơ mà!

Cô dâu: ?

Dan Duong (New Orleans-LA)

Bảo Huân
Bảo Huân

Niềm vui

Hai bạn thân tình cờ gặp lại, một người hỏi:

– Dạo này có gì vui không?

– Có. Bố vợ mới tặng vợ mình một cây sáo hôm sinh nhật cổ!

– Cây sáo?

– Ừ. Ban đầu ổng định tặng một cái piano. Nhưng không hiểu sao, ổng đổi ý, tặng cây sáo!

– Sáo thì có gì hay đâu?

– Sao không! Vợ mình không thể vừa thổi sáo vừa hát được!

Tâm Nguyễn (Brunswick-GA)

Bất ngờ

Buổi trưa, cô vợ ngon miệng ăn một hơi 3 dĩa đậu ở một nhà hàng Mexico.

Vừa đến nhà, chồng chặn ngay ở cửa:

– Anh bịt mắt em lại nha, sẽ có buổi tối đặc biệt cho em.

Anh đeo một dải băng đen rồi dẫn cô vào bàn ăn. Bỗng điện thoại reng, anh dặn:

– Em đừng mở ra nha. Anh quay lại liền.

Nghe tiếng anh nói chuyện ở phòng trong, lúc này bụng căng ứ hơi, bèn nhè nhẹ xả. Sảng khoái. Cô cho tốc độ nhanh hơn và rồi nổ ào ạt như súng liên thanh, mùi nồng nặc, nhưng cô thấy nhẹ nhõm. Cô mò mẫm lấy chiếc khăn giấy quạt lấy quạt để.

Rồi chồng cô trở lại, mở khăn bịt mắt cho cô và nói:

-Happy Birthday!

Lúc này cô mới thấy 10 người bạn đang ngồi chung quanh!

Diễm Lệ – Phan Thanh (Harwood Heights- IL, sưu tầm)