Chẳng phải chuyện vớ… vẩn nhưng thực sự cũng không có gì to tát. Hai ông già về hưu gặp nhau. Chính xác là một ông già còn “trẻ” đến thăm một ông già… “cổ lai hy”. Ông “cổ lai hy” không chỉ về tuổi tác mà còn những thứ khác. Chẳng hạn ông có hai con trai, một làm Thống Đốc rồi sau thành Tổng Thống; người con thứ hai cũng làm Thống Đốc rồi sau suýt được làm… ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa. Những điều “cổ lai hy” đó thực ra lâu nay ai cũng biết. Chỉ có một chuyện mới đây cũng “cổ lai hy”, may nhờ ông già “trẻ” kia, không thì chẳng mấy ai hay. Ông già “cổ lai hy” có một sở thích, nếu không nói là đam mê mà xưa nay hiếm người có. Ổng thích… vớ! Vớ hay còn gọi là tất.

Đặc biệt, ông thích mấy đôi vớ có màu sặc sỡ kèm hình ảnh lạ lạ như thú vật gì đó. Tuần trước, ông già “trẻ” đến thăm và tặng ông “cổ lai hy” hai đôi vớ. Đôi màu xanh dương có hình mấy con ong; đôi màu xanh lá cây có hình mấy con chó. Lẽ ra, nếu là một đôi có hình con dê và đôi kia có hình con voi thì ý nghĩa hơn. Ông già “trẻ” chính là cựu Tổng thống Bill Clinton còn ông già kia là cựu Tổng thống Bush (cha). Đây không phải là lần đầu tiên ông Clinton đến thăm ông Bush. Hồi năm 2013, ông Clinton có đến thăm một lần rồi về “khoe” trên mạng là mới… được ăn trưa với ông bà Bush. Đặc biệt ông Clinton còn cho biết là rất “ganh tị” với đôi tất trên bàn chân ông Bush. Thực ra, chuyện “cổ lai hy” về tất với vớ của ông Bush đã có lâu rồi mà không ai để ý. Theo lời ông Jim McGrath, phát ngôn nhân cho vị Tổng thống thứ 41 này, ông Bush mang loại vớ màu mè kiểu cọ đã mấy chục năm rồi. Có điều, những năm sau này ông phải ngồi xe lăn hoài nên mới… lòi vớ ra!
Văn hóa xin lỗi
Nói lời xin lỗi, cám ơn… là thể hiện văn hóa của một cá nhân hay xã hội mà chúng ta thường thấy nhất là các nước tây phương; nhưng Nhật Bản mới là nước đỉnh cao trong cách thể hiện nét văn hóa này. Câu chuyện mới đây về vị Đại sứ Nhật tại Việt Nam là ông Kunio Umeda. Hôm 14 Tháng Tư, ông Umeda đã đến viếng thăm gia đình của bé gái Lê Thị Nhật Linh, bị giết hại mới đây ở Nhật. Vị Đại sứ Nhật đã tìm đến tận nhà gia đình bé Linh tại tỉnh Hưng Yên để xin lỗi. Ông Umeda đã đứng trước sân nhà và cúi gập người xin lỗi người cha của bé Linh.

Vỗ tay xem… mặt
Có lẽ vỗ tay là một nét văn hóa đặc trưng của các chính quyền Cộng Sản. Hồi trước, nhạc sĩ Văn Cao đặt cho “quan văn nghệ” Hoài Thanh biệt danh “trưởng ban vỗ tay”. Vì ông này chuyên vỗ tay… cò mồi cho cử tọa vỗ tay theo trong những buổi nói chuyện hoặc đọc diễn văn của mấy ông lãnh đạo. Ở Bắc Hàn thì hình như không cần có ai làm “cò mồi”, mọi người đều “tự giác” vỗ tay mỗi khi “lãnh tụ” Kim Jong Un nói hoặc thậm chí không cần… nói. Như trong buổi họp Quốc hội hôm 11 Tháng Tư vừa qua, cả hội trường ai nấy đều giơ tay ngang mặt mà vỗ để ai cũng thấy… mình vỗ tay. Chỉ một mình Chủ tịch Kim giơ tay ngang… bụng vỗ cho có, rồi còn lườm lườm liếc xéo. Kiểu đó thử hỏi thằng nào không dám vỗ?



Bồi thường danh dự
Một tờ báo lớn bên Anh, tờ Daily Mail, từng đăng tin bà Melania Trump trong thời gian làm supermodel đã làm thêm nghề… gái gọi cao cấp, đã thỏa thuận vào tuần qua xin lỗi công khai và đền bù 2 triệu 9 Mỹ kim cho bà.
Hồi Tháng Chín năm ngoái, ông bà Trump nộp đơn kiện tờ báo Daily Mail về tội phỉ báng. Nay tờ báo này chịu xin lỗi và đền số tiền trên để khỏi ra tòa. Trong đơn kiện, ông bà Trump đòi số tiền đền bù lên đến 150 triệu Mỹ kim. Đòi số tiền lớn như vậy, có lẽ lúc ấy ông Trump đang lo những tin vớ vẩn như thế có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả tranh cử của ông. Giờ đã làm Tổng thống, lại được gần 3 triệu, đúng là ông “trùm”, sờ đâu cũng ra đô la!
