NGUỒN TIN: REUTERS

Những người Việt tại Hoa Kỳ từng phục vụ cho chính quyền Sài Gòn rất đau lòng mỗi khi nhắc đến ngày 30 tháng tư. Họ gọi đây là ngày Quốc Hận, và xem tháng Tư là Tháng Tư Đen hay Tháng Để Tang của người Việt hải ngoại.

Trao đổi với đài VOA Tiếng Việt, ông Phạm Ngọc Cửu, thành viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ tại Florida, đồng thời cũng là cựu phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận, năm nay đã 76 tuổi cho biết: Đối với ông trong 42 năm vừa qua, Tháng Tư là tháng để tang. Nếu các đoàn thể tổ chức chương trình kỷ niệm, ông sẽ đến tham dự. Ngoài ra, những điều vui chơi ông không bao giờ nghĩ đến, mà ông nhớ đến những người anh em, đồng đội cùng chiến đấu đã qua đời.

Được biết sau ngày 30 tháng tư, ông Phạm Ngọc Cửu bị tù 13 năm, bị chuyển qua nhiều trại, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, trong đó có cả sáu tháng bị biệt giam và cùm chân, tại xà lim trong nhà tù Thanh Hóa. Tháng Hai năm 1988 ông được phóng thích, đến Hoa Kỳ hồi tháng 6 năm 1991. Sau 17 năm, ông mới đoàn tụ với gia đình tại Thành Phố Orlando.\

Đối với những người như ông Phạm Ngọc Cửu, ngày 30 tháng tư là một sự kiện lịch sử. Điều gọi là thống nhất, trên thực tế chỉ là một cuộc xâm lăng. Thống nhất mà lòng người phân tán, và hàng trăm ngàn người đã hy sinh tính mạng của họ để đổi lấy ý tưởng tự do. Đây là cuộc bỏ thân, bỏ phiếu bằng sinh mạng vĩ đại nhất trong lịch sử; bao gồm 5 vị tướng đã tuẫn tiết, và trăm hàng ngàn quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vào ngày 30 tháng tư.



