Menu Close

Những góc nhìn 30/4

Tháng tư, 42 năm được gì?

30 tháng Tư năm 1975, ngày “chấm dứt chiến tranh”. Hồ Chí Minh và băng đảng VC đã nướng khoảng từ 2 cho đến 5 triệu (tuỳ tài liệu) người Việt Nam, tàn phá vô số ruộng vườn nhà cửa, gây vô số tang thương, oán hận, chia rẽ trong dân tộc Việt cho cuộc chiến tranh “giải phóng” 1955 – 1975.

Và hôm nay, 30 tháng Tư năm 2017; sau 42 năm nhân dân VN được “giải phóng”; sau 42 năm đất nước VN được “thống nhất”; sau 42 năm VN giành được “độc lập”; sau 42 năm VN xây dựng xã hội chủ nghĩa thì dân tộc VN, đất nước VN được gì? :

Một dân tộc chia rẽ Bắc Nam trầm trọng.
Một đất nước tài nguyên bị tàn phá tan hoang.
Một xã hội bất ổn, truỵ lạc; đạo đức suy đồi đến tận gốc rễ, tận tim óc.
Một bọn cầm quyền hoàn toàn bị Tàu khống chế, dẫn dắt, xỏ mũi.

Một quốc gia không có chủ quyền; công dân trong quốc gia đó bị giặc Tàu bắn giết, hiếp đáp trắng trợn mà nhà cầm quyền VC không dám nói một tiếng phản đối, thậm chí không dám gọi đích danh tên giặc.

Một môi trường sống hoàn toàn bị nhiễm độc: rừng chết, biển chết, đất chết; và lòng người cũng bị nhiễm độc.

Một bầy sâu dân mọt nước, tham lam, ngu dốt, tàn ác đang ngày đêm vơ vét, bóc lột xương máu của người dân để làm giàu rồi tìm đường thoát thân ra ngoại quốc.

Và một cú lừa bịp “vĩ đại” nhất của VC là chiêu bài “đánh Mỹ cứu nước”; rồi bây giờ lạy Mỹ sói trán để xin Mỹ trở lại. Bao nhiêu xương máu của nhân dân VN đổ ra hoàn toàn vô ích, mục đích chỉ để phục vụ cho một bầy kên kên VC sống “vinh quang” trên xác chết đồng bào.

Xương máu người Việt đổ ra; khổ đau, oan khiên trùng trùng người Việt phải gánh chịu chỉ để cho đám đảng viên VC được hưởng hiện nay.

Và thật mỉa mai, đau đớn cho nhân dân VN, cứ đến 30 tháng Tư thì lại bị bắt “ăn mừng” cái giàu sang, phú quý đó của VC, như họ đang “ăn mừng” ngay hôm nay trong nước.

Từ facebook Ngo Du Trung

Định nghĩa 30/4?

Với tôi, 30.4.75 giờ đơn giản là ngày thiết lập triều sản trên toàn cõi việt nam … một triều đại phong kiến theo kiểu mới, độc tài toàn trị của đám vua quan tập thể …. dựa trên nền tảng phi trí thức, lấy phương châm ‘không thể thắng nổi bọn ngu vì chúng quá đông’… người Viêt đã mát đi một vùng phương nam được xây dựng và phát triển theo xu thế chung tiến bộ của nhân loại mà hiện tại chung ta đang tìm kiếm, cùng với đó là sự tổn thất to lớn của dân tộc, khi không ít những nhân tài đã bi bóp chết trên lập trường giai cấp … hậu quả là đến nay biết bao đạo lý tốt đẹp của dân tộc đã bị bọn giặc sản phá nát hậu quả là một xã hội suy đồi tồi tệ nhất trong lịch sử tồn tại.

Từ facebook Pham Van Le

Biệt Động Sài Gòn

Cách đây khoảng gần chục năm, cứ đến dịp 30.4 là VTV đều cho chiếu lại phim “Biệt động Sài gòn”.

4 tập phim gửi gắm đến người xem thông điệp về một xh miền nam đang bị kìm kẹp, rên siết bởi Mỹ Ngụy. Ở đó các sếp lớn đua nhau buôn lậu, tham nhũng, mua quan bán chức..; cướp giật, xì ke, đĩ điếm nhan nhản; rồi những cảnh đánh bom cảm tử người chết la liệt…

Phim hay thế, chả biết năm nay có chiếu lại không? Chắc là không vì sợ dân so sánh với tình hình hiện tại!

Từ facebook Nguyễn Thành Trung