Menu Close

Hành trình và ước mơ của tôi

Từ lúc còn học ở trường trung học tôi đã biết mình muốn trở thành một phần trong lĩnh vực y tế. Tôi lo sợ hầu hết các lớp học của tôi, trừ môn sinh học và cơ thể học. Sau giờ học tôi đã làm việc như một cái máy trong hơn hai năm để có được một cảm giác độc lập và để tiết kiệm tiền cho đại học. Mặc dù công việc rất mệt mỏi, tôi thực sự thích gặp gỡ và phục vụ khách hàng đồng thời  học cách phối hợp làm việc trong một nhóm để bảo đảm rằng việc trong nhà hàng chạy trơn tru. Tôi thích công việc này vì nó có tương đồng với ngành học mà tôi quan tâm như sinh học: đó là mong muốn phục vụ người khác, và khuynh hướng làm việc theo nhóm. Tôi muốn trở thành một bác sĩ!

Trong suốt thời gian học đại học của tôi, mong muốn  trở thành một bác sĩ càng lúc càng tăng lên mạnh mẽ hơn, nhất là  khi tôi đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu, thực tập nhiều tuần với các bác sĩ, và dành hàng trăm giờ tình nguyện trong các phòng khám bệnh. Là một sinh viên người Mỹ gốc Việt ở một trường đại học người da trắng, tôi đã phải cố gắng nhiều để tìm ra chỗ đứng của mình trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, dần dần tôi đã kết bạn và tôi đã nhận ra rằng quan hệ xã hội của tôi đang mỗi lúc mở rộng hơn. Tôi nghĩ rằng sự thành công của mình nhờ vào sự hỗ trợ bao gồm những người thân và gia đình, những người đã đứng bên cạnh tôi ngay từ ngày đầu tiên của tôi tại UGA đến ngày tôi được nhận vào trường Y khoa.

Khi tôi nói với ông ngoại tôi đã được chấp nhận vào trường Y khoa, ông mỉm cười và nói với tôi rằng ông tự hào về tôi. Ông nói ông đã là cầu nối, cho phép gia đình tôi đến Mỹ để chúng tôi có thể sống cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Ước muốn duy nhất của ông tôi là thấy gia đình mình hạnh phúc, và một người sẽ hạnh phúc khi thành công trong sự nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ quên những khó khăn mà gia đình tôi đã trải qua. Nếu không có sự hy sinh của ông bà và cha mẹ mình, tôi sẽ không thể đạt được ước mơ trở thành người bác sĩ đầu tiên trong gia đình. Tôi rất biết ơn gia đình tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một bác sĩ phục vụ cho cộng đồng người Việt của tôi  và cho các cộng đồng khác, những người nghèo trên thế giới.

Tony Huỳnh (ảnh chụp ở Việt Nam)
Tony Huỳnh (ảnh chụp ở Việt Nam)

TH