Menu Close

Yêu là… chết (trong lòng một ít)

Con gái đầu của cựu Tổng thống Obama, tên Malia, năm nay đã đến tuổi cập kê. Tuy nhiên, dự tính của cô (và cũng của bố mẹ) là mùa thu năm nay sẽ bắt đầu đi học ở trường đại học Harvard danh tiếng. Tuy không nói ra nhưng ai cũng đoán được cô Malia chừng nào chưa thi đỗ (cử nhân) thì chưa lấy chồng. Vậy mà có một anh chàng không hiểu, cứ ăn rồi chạy theo đòi… cưới! Anh này tên Nilton Cardosa vẫn còn “xoan”, mới có 30 tuổi. Tuần qua, anh Nilton lẻn vào văn phòng Malia đang đi thực tập ở New York để… cầu hôn. Thực ra anh không vào được bên trong mà chỉ đứng ngoài cửa sổ la lớn đòi được cưới Malia. Hai hôm sau, anh theo tiếp Malia đến một chỗ khác trong khu phố thượng lưu Manhattan cũng với ý đồ đó. Lần này, nhân viên mật vụ chuyên lo bảo vệ cho Malia đành phải theo chân anh này điều tra lý lịch. Hóa ra, anh ở trong một căn apartment ở Brooklyn, là khu… hạ lưu của thành phố New York. Không rõ Malia có điểm gì đặc biệt quyến rũ hay vì anh Nilton chỉ mơ mộng muốn được đổi… đời? Hiện tại thì anh đang bị cảnh sát bắt giam.

nilton
Chàng Nilton hỏi vợ ảnh https://tenplay.com.au/
malia
Em (Malia) “chưa thi đỗ thì chưa lấy chồng!” ảnh https://tenplay.com.au/

Hổ phụ sinh hổ tử

Nói chính xác là cha làm tổng thống con cũng làm tổng thống. Dĩ nhiên đây là trường hợp trong một chế độ dân chủ chớ không phải kiểu cha truyền con nối ở các nước độc tài. Nước Mỹ xưa nay chỉ có hai gia đình được phúc đức như vậy: Adams và Bush. Hai cha con ông Adams là Tổng thống thứ 2 và thứ 6. Hai cha con ông Bush làm Tổng thống thứ 41 và 43. Hiện giờ, Tổng thống thứ 41 ăn rồi cứ… bệnh hoài. Như tuần vừa rồi ông bị ho biến chứng qua viêm phổi phải vô bệnh viện ở Houston nằm. Một trong những người tới bệnh viện thăm ông là Tổng thống thứ 43. Cơ thể bệnh hoạn nhưng tinh thần rất sảng khoái, ngay sau đó ông lên mạng khoe:“Không người cha nào có phước và được hãnh diện hơn tui!” Nguyên văn ông viết trên trang Twitter: “No father has ever been more blessed, or prouder.”

ho-phu-sinh-ho-tu
nguồn http://www.cnn.com

Tam sao thất bổn?

Người bình thường, trong hoàn cảnh bình thường, nói lộn thì chỉ việc nói lại. Làm nguyên thủ quốc gia, nhất là như ông TT. Trump, nhiều khi nói sai hoặc nói không rõ mà không dám nói… lại. Hôm 12 Tháng Tư, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Wall Street Journal, ông Trump kể tóm tắt nội dung cuộc đàm luận với ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông này vừa rồi ở Florida. Trong khi kể, ông Trump nói hớ một câu “Triều Tiên hồi xưa vốn là một phần của Trung Hoa”. Câu đó, theo cách diễn đạt của ông Trump, thật sự không rõ là do ông Trump thuật lại lời của ông Bình hay đó là hàm ý của ông Trump. Dù gì đi nữa, điều đó đã làm người dân Nam Hàn phản đối dữ dội. Người dân Bắc Hàn thì không phản ứng gì vì… thông tin lâu nay bị bưng bít. Thật ra Triều Tiên chưa bao giờ thuộc Trung Hoa mà trong quá khứ chỉ có triều cống hằng năm mà thôi. Sự thật về lịch sử Triều Tiên rõ ràng như vậy nhưng chính quyền Trung Cộng cũng như chính phủ ông Trump không hề đưa ra một lời đính chính nào. Bên Trung Cộng không tuyên bố ông Bình không hề nói với ông Trump như vậy. Còn ông Trump cũng không tự mình hoặc cho người cải chính giùm mình. Cứ để thiên hạ nghĩ sao thì nghĩ?

tam-sao-that-bon
Dân Nam Hàn biểu tình phản đối về câu nói của ông Trump.nguồn scmp.com/news/china

Tổng thống đai đen

Có lẽ cho đến nay ông Putin là huyền đai duy nhất được làm tổng thống. Ông có đai đen Judo ngay từ thời còn trẻ. Niềm đam mê môn võ này theo ông mãi cho tới giờ. Nhất là mỗi lần qua Nhật, ông đều tới thăm mấy phòng tập Judo. Như trong lần tiếp đón mới đây, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đưa ông đi xem biểu diễn Judo. Ngược lại hồi Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi viếng thăm Nga, Putin cũng đưa ông đi thăm một nơi tập luyện Judo ở thành phố St Petersburg.

tong-thong-dai-den3
Putin và Thủ tướng Nhật đang ngồi xem biểu diễn võ thuật trong chuyến thăm gần đây. nguồn Japantimes.co.jp

tong-thong-dai-den2

tong-thong-dai-den1

tong-thong-dai-den
Putin đang “song đấu” với một nữ võ sĩ tại Tổ đường Kodokan của Judo ở Tokyo. nguồn news.bbc.co.uk