Trong Tam Thập Lục Kế, 36 chước dụng binh có kế Tiếu Lý Tàng Đao, tức cười nụ mà giấu dao (đao) trong mình, có âm mưu mà kẻ địch chẳng biết hay ngờ tới. Kẻ dùng chước này là chàng Ấn Độ Motaparthi Krishna, 32 tuổi có một vợ một con. Krishna lên mạng gạ gẫm mấy em, ngờ đâu bắt được một “con mồi” (hay “kẻ địch”)… đắm say quá cỡ, cứ nằng nặc đòi chàng mua vé cho nàng bay qua gặp mặt. Hổng có tiền, Krishna đành làm một vé máy bay giả, gởi qua cho “em” (út). Đến ngày em bay, Krishna gởi email đến các phi trường báo động là chàng đã nghe lén được sẽ có một cuộc khủng bố quy mô nhắm vào các phi trường Ấn Độ, nhằm buộc các phi trường ra lịnh đóng cửa và hủy các chuyến bay. Chàng thoát nạn với “ẻm”, nhưng gặp nạn với cảnh sát. Nghe biểu có thể đến năm cuốn lịch, khóc ròng chứ hết còn cười kiểu… “tiếu lý” nữa. Chừa nghe.
Chó sói đến phù thủy
Một trong những chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới của anh em nhà Grimm là câu chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, bị chó sói giả dạng để ăn thịt. Nếu anh em nhà Grimm sống ở thời đại này thì ắt không nghĩ và viết ra cổ tích kiểu chó sói, phù thủy tấn công trẻ em như vậy vì chó sói, phù thủy có nguy cơ bị… bắt nhốt trước khi làm hại trẻ em. Như một “phù thủy” tại Oklahoma là bà Geneva Robinson, 51 tuổi vừa bị bắt cùng bạn trai vì hay hóa trang làm phù thủy để hù dọa cháu ngoại mình. Hù thôi đã bị nhốt, giận quá mà bạt tai con mình coi chừng còn tội nặng hơn nữa. Nhớ nghen.
Tự phạt
Cảnh sát xứ ta thì hay tự thưởng (cho mình và cho sếp) vì làm việc cật lực, nhiều khi dân không phạm lỗi (giao thông) cũng tuýt còi vô phạt. Cảnh sát xứ người thì thấy (mình) sai thì tự phạt. Như vụ cảnh sát trưởng Justin Burch cũng tại Oklahoma đã đăng lên trang mạng facebook của sở cảnh sát mình lời xin lỗi vì đã chạy xe quá tốc độ. Justin bảo khi đi ngang qua một máy đo tốc độ trên đường, ông mới nhận ra mình đang chạy quá tốc độ cho phép đến hơn 20 dặm. Dừng xe, móc giấy phạt, ông ghi ngay cho mình một “ticket” chạy nhanh, mức phạt đến hơn ba trăm tiền mà không cần nghe “mình năn nỉ .. ta”. Gương mẫu đến vậy là cùng.