Trong số con cái của Tổng thống Trump, có lẽ cô con gái thứ nhì của ông với bà vợ (thứ) Hai là ít nổi tiếng và ít bị báo chí “chiếu đèn” nhất. Đấy là cô Tiffany mới 23 tuổi, vừa học xong đại học và dự định theo học Luật tại Đại học Georgetown vào mùa Thu năm nay. Cô ở riêng với mẹ ruột là bà Marla Maples và hai mẹ con thường đi chơi với nhau. Như tuần rồi, hai mẹ con đi sắm đồ ở New York. Chỉ đi shopping bình thường nhưng cả hai đều diện rất mode, không thua gì cô chị Ivanka và bà “dì ghẻ” Melania.

Dư âm Nội Chiến
Cuộc nội chiến Nam-Bắc ở Mỹ xảy ra cách đây chừng 150 năm vẫn còn khắc sâu trong lòng người dân. Nói chính xác, nhiều người, chủ yếu là da trắng, vẫn muốn tưởng nhớ đến “Miền Nam”. Ngược lại nhiều người khác, đa số là da đen, muốn xóa bỏ mọi biểu tượng của “Miền Nam”. Mới tuần trước, thành phố New Orleans (thuộc tiểu bang Louisiana) đã cho hạ bức tượng vị Tổng thống của chính quyền Miền Nam thời đó là Jefferson Davis. Bức tượng này được dựng lên cách đây 106 năm, hồi năm 1911. Còn hai bức tượng nữa ở thành phố này sẽ bị hạ xuống trong nay mai là Robert Lee và Pierre Beauregard. Ðây là 2 vị tướng trong đội quân Miền Nam ngày trước. Phe chủ trương hạ tượng nói rằng đó là những biểu tượng của chế độ nô lệ và sự kỳ thị chủng tộc. Phe muốn giữ lại gọi đó là di tích lịch sử. Trong lúc bức tượng Davis đang được hạ xuống, nhiều người thuộc cả hai phe đến biểu tình ủng hộ và chống đối. Cuộc nội chiến dường như vẫn chưa chấm dứt… trong lòng người.


Chính trị gia ngủ gật
Zimbabwe là đất nước ở Phi châu mà người dân có tuổi thọ thuộc loại thấp nhất thế giới: đàn ông 54 còn đàn bà 53! Vậy mà ông Robert Mugabe, đương kim Tổng thống, lại thọ tới 93 tuổi. Ông làm Thủ tướng từ năm 1980 đến năm 1987 thì lên Tổng thống cho tới giờ. Chưa đã, ông còn dự định ra tranh cử Tổng thống tiếp vào năm 2018. Chuyện tham quyền cố vị thì không lạ gì ở các nước thiếu dân chủ. Cái lạ của ông này là mỗi lần đi họp, ngay cả ở các hội nghị quốc tế, ông cứ ngồi… nhắm mắt. Người thường mà ngồi kiểu đó thì coi như đang ngủ. Còn một vị Tổng thống như ông, theo lời giải thích của phát ngôn nhân phủ Tổng thống Zimbabwe, thì đang cho mắt nghỉ ngơi! Lý do vì cặp mắt của ông Robert thường khó chịu với “ánh sáng quá mạnh”. Những tưởng làm tổng thống lâu năm mà lại hay “nhắm mắt” trong khi ngồi họp như ông Robert thì hiếm có ai “hơn”. Trong một cuộc hội nghị hồi năm 2005, ngồi cạnh ông là Tổng thống của Gabon, một nước nhỏ cũng ở Phi châu, ngồi nhắm mắt như ông. Vị này tên là Omar Bongo, làm Tổng thống từ năm 1967 cho đến khi chết vào năm 2009; tổng cộng 42 năm! Công bằng mà nói, nhiều chính trị gia ở các nước dân chủ cũng ngồi ngủ, chứ không riêng gì mấy ông ở các nước độc tài. Chẳng hạn như Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng ngồi ngủ với Bộ trưởng Tài chính Taro Aso ngay tại một phiên họp ở Quốc hội.



Củ khoai kiện bầy kiến
Chuyện này, nếu không nhắc lại, có lẽ chẳng mấy ai nhớ. Hồi năm 2012, vợ chồng Hoàng tử William của Hoàng gia Anh đi du hý bên Pháp bị chụp hình lén. Lúc đó hai người đang tắm nắng trong sân một tòa lâu đài cổ ở miền Nam nước Pháp. Cả hai đều mặc quần nhưng không mặc áo. Người chụp hình lén chỉ chĩa ống kính vào cái ngực trần của Công nương Catherine. Sau đó tờ báo Closer cho phát hành mấy tấm hình đó trên báo. Hoàng gia Anh liền kiện tờ báo này ra tòa ở Pháp và được Tòa bắt tờ Closer trong vòng 24 giờ phải trao hết các phim ảnh gốc cộng thêm 2600 Mỹ kim tiền phạt cho vợ chồng Hoàng tử William. Nếu trễ ngày nào thì trả thêm 13 ngàn Mỹ kim cho mỗi ngày. Vậy mà chưa xong, Hoàng gia Anh tiếp tục kiện tiếp đòi bồi thường “thiệt hại” do những tấm ảnh đó được tung trên báo. Số tiền đòi được bồi thường là 1.6 triệu Mỹ kim. Mãi cho đến tuần trước vụ kiện đòi bạc triệu này mới được đem ra xử. Lý lẽ bên nguyên trong vụ kiện là tờ báo (từ phóng viên nhiếp ảnh cho đến ban biên tập) đã xâm phạm quyền riêng tư, chớ không phải vì chụp hình… cái ngực trần của Công nương Catherine. Ðến đầu Tháng Bảy này Tòa mới ra phán quyết.
