Phụ nữ, nói chung, không phải trở thành “đệ nhất phu nhân” rồi tự nhiên mà đẹp ra. Bởi vậy, bà nào có chồng đắc cử Tổng thống là lo nghĩ đến chuyện ăn mặc, đặc biệt vào ngày lễ nhậm chức Tổng thống. Ngay như bà Melania Trump vốn là người mẫu và đẹp sẵn cũng lo sửa soạn kỹ cho bộ cánh của mình. Ai cũng khen bộ quần áo màu xanh bà mặc hôm chính thức ra mắt công chúng lần đầu tiên với tư cách Đệ nhất phu nhân. Các bà khác như Obama, Bush (con), và Clinton thì có người khen kẻ chê tùy theo cảm xúc và thành kiến cá nhân.




Tổng thống “bình dân”
Tân Tổng thống nước Pháp Macron mới nhậm chức mà đã có vài chuyện có thể xem như kỷ lục. Trong buổi lễ nhậm chức, ông mặc bộ com-lê mua với giá chỉ 450 đô-la. Còn bộ đồ của Đệ nhất phu nhân là do hãng Louis Vuitton cho mượn. Hà tiện tới cỡ đó là cùng! Thực ra họ cố xài “tiện tặn” như vậy để tạo hình ảnh “bình dân” nhằm lấy lòng công chúng. Người tiền nhiệm của Macron là cựu Tổng thống Hollande từng bị dân Pháp ghét vì trả lương 10 ngàn đô-la một tháng cho một người chuyên o bế… mái tóc của ông. Dân Pháp cũng không ưa vị tiền nhiệm của ông Hollande là ông Sarkozy vì ông này luôn thích ăn mặc “đỏm dáng”.

Tổng thống “tại gia”
Tổng thống Trump, sau 100 ngày nhậm chức, bị báo chí Mỹ xem là vị Tổng thống “tại gia”; nguyên văn tiếng Anh là “A Homebody President”. Ông chỉ “thường trú” trong Tòa Bạch Ốc; cuối tuần thường “tạm trú” ở dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Mar-a-Lago cũng chính là nơi ông thường… “đi xa”. Mọi chuyện công du ngoại quốc, viếng thăm chỗ này chỗ nọ ông đều giao cho ông Phó Mike Pence. Ngược lại, các đời tổng thống trước, ai cũng đi đây đó rất nhiều trong mấy tháng đầu tiên. Như ông Obama, lúc mới làm tổng thống chừng hơn 2 tháng, ông đã đi công du 4 nước và 9 tiểu bang ở Mỹ. Còn Tổng thống Bush (con) mới giữa Tháng Tư trong nhiệm kỳ đầu đã đi thăm Canada và 23 tiểu bang ở Mỹ. Để biện minh vì sao ông Trump “tại gia” quá nhiều, tùy viên báo chí Tòa Bạch ốc là ông Sean Spicer nói rằng mỗi lần đi xa như vậy mất thời giờ của Tổng thống rất nhiều. Thành ra, ông sai người khác đi thế ông cho đỡ.

Chính trị gia “lão thành”
Trên chính trường Mỹ, ít ai sung sức như cựu Phó tổng thống Joe Biden. Ông tham gia chính trường khi mới 27 tuổi. Năm 1972, mới 30 tuổi ông đã đắc cử chức Thượng nghị sĩ liên bang. Tiện đây nói thêm, năm 1975, ông là một trong những nghị sĩ phản đối Tổng thống Ford đưa người Việt tị nạn Cộng Sản vào Hoa Kỳ. Ông làm Thượng nghị sĩ liên tục cho đến khi ra làm Phó cho ông Obama. Bây giờ ông đang tạm… nghỉ hưu. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên đài CNN, ông nói có thể sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm 2020, sau khi lo việc nhà cho xong. Việc nhà của ông hiện giờ quan trọng nhất có lẽ là trả cho hết tiền nhà trả góp hằng tháng. Ông được xem là một trong những chính trị gia nghèo nhất nước Mỹ thời hiện đại, dù đã làm Phó tổng thống. Hôm ông Trump nhậm chức Tổng thống, sau khi tan buổi lễ, trong khi vợ chồng Obama được máy bay trực thăng đưa về nhà, ông Biden và bà vợ lại đi ra ga lên tàu lửa… về quê. Nếu năm 2020 ông được đắc cử Tổng thống, ông sẽ là vị Tổng thống già nhất nhậm chức này. Lúc đó ông sẽ 78 tuổi.
