1. Từ facebook Maria Minh Hạnh
Tối 31/5/2017, anh chị em giáo dân xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh, tiếp tục bị nhóm người không rõ tung tích khủng bố, ném đá, đập phá đồ đạc, trong sự “bất lực” hoặc tiếp tay đứng nhìn của chính quyền địa phương?
Đây là lần thứ hai trong hai ngày qua, anh chị em giáo dân xứ Song Ngọc phải sống trong sự đe dọa đến mạng sống nhưng không có bất cứ sự can thiệp nào từ phía chính quyền Quỳnh Lưu để vãn hồi trật tự. Trái lại, như cha JB. Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc cho biết: đêm 30/5, sau khi ngài dâng lễ tại giáo họ Văn Thai, công an huyện Quỳnh Lưu có gọi điện cho biết không bảo đảm sự an toàn cho ngài, khiến ngài đã phải ngủ lại tại giáo họ, mặc dù quãng đường từ nhà xứ tới giáo họ Văn Thai chưa đầy 3km.
Những hình ảnh dưới đây là hình ảnh một số gia đình giáo dân bị nhóm con đồ được bảo kê đập phá tài sản vào tối 31/5
Clip điều tra (quay sáng 1-6-2017 ) thiệt hại do rất đông người dân không đạo và côn đồ có bảo kê, có chỉ huy dung túng (đêm 31-5-17 ) vào trong nhà đập phá đồ đạc, vật dụng nhà Giáo dân, đặc biệt họ còn đập phá cả ảnh Chúa!
Nếu nhà cầm quyền Quỳnh Lưu, Nghệ An không dung túng bảo kê, thì sao rất đông công an và kẻ ném đá phá nhà dân lại đứng chung?
Tại sao việc tập trung người ném đá có hiệu lệnh bằng kẻng của thôn xã ?
Đây là đêm thứ hai (từ 30/5 đến 31/5/17) côn đồ đe dọa tính mạng, và phá nhà Giáo dân Giáo họ Văn Thai, xã Sơn Hải, Giáo xứ Song Ngọc nơi Cha JB Nguyễn Đình Thục quản nhiệm.
Có phải những giáo dân tích cực đi kiện Formosa và đòi đuổi Formosa thì bị khủng bố?
Posted by Trần Bang on Wednesday, May 31, 2017
Posted by Trần Bang on Wednesday, May 31, 2017
Nguồn: https://www.facebook.com/bang.tran.378/posts/1348784595177166
3. Từ facebook Nguyễn Ngọc Nam Phong
Khi cần, nhà cầm quyền sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được mục đích. Những tấm hình dưới đây là ví dụ.
Để nói xấu giáo dân, nhà cầm quyền cho dư luận viên lấy hình ảnh một thanh niên nghiện ma tuý tự rạch bụng sau đó viết bài vu cho giáo dân đánh đập người này đến đổ máu!
Đây không phải lần đầu, nhà cầm quyền sử dụng truyền thông bẩn để vụ vạ người ngay. Năm 2008, nhà cầm quyền còn dựng cả những người đã chết dậy, đặt vào miệng họ những lời vụ cáo các linh mục và giáo dân Thái Hà.
Mong cộng đoàn tỉnh táo trước những tin tức không thể kiểm chứng rõ dàng.
Cách đặc biệt, chúng ta hiệp ý cầu nguyện nhiều hơn nữa cho giáo phận Vinh, cho quý Đức cha, quý cha được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, bình tĩnh đón nhận thánh giá Chúa gửi đến.
Từ facebook tồng hợp