Menu Close

Đồ rẻ

Jeff thấy một tấm biển đề ‘Bán chó biết nói’. Dẫu không tin mấy, nhưng Jeff vẫn đẩy cửa vào, anh thấy một con chó nhỏ ngồi trên ghế, giả bộ hỏi:

– Mày là con chó biết nói đây à?

– Vâng, chính tôi! – con chó trả lời.

Kinh ngạc, Jeff hỏi tiếp:

– Thế… thế… mày biết nói khi nào?

– Tôi biết mình có khả năng nói từ lúc còn bé. CIA đề nghị làm việc cho họ khi biết tôi có tài này. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã đi nhiều quốc gia trên thế giới, ngồi trong những phòng hội nghị cấp cao. Không ai có thể nghi ngờ một con chó có thể làm điệp viên được…

– Rồi sao nữa?

– … công việc thành công nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Khi tôi nhận ra mình không còn trẻ nữa, tôi muốn sống một cuộc sống ổn định. Tôi xin việc ở sân bay, trở thành một nhân viên an ninh chìm, bám theo những nhân vật đáng nghi ngờ, nhờ vậy tôi đã phát hiện ra nhiều đường dây phạm tội quốc tế. Sau đó, tôi kết hôn và giờ tôi nghĩ đến lúc mình cần nghỉ hưu…

Lúc đó, người chủ bước ra. Jeff hỏi:

– Con chó này giá bao nhiêu?

– 10 đô la.

– 10 đô? Ông có nhầm không đó?

– Không. Nó chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi bịa chuyện thôi.

Dan Minh Truong (Alviso – CA, sưu tầm)

Bảo Huân
Bảo Huân

Lần sau

Hai vợ chồng trẻ bế đứa con mới sinh về, vợ nói:

– Anh nên học cách thay tã để phụ giúp em nha.

– Để lần sau đi em, giờ anh đang bận.

Một lát sau, vợ nhắc:

– Anh thay tã cho con kìa, khi nãy anh nói lần sau sẽ làm.

– Ý anh không phải thay tã, mà là đứa tiếp theo kìa.

Triển Võ (Atlanta, lượm lặt)

Bảo Huân
Bảo Huân