Ðang cùng con trai đi xe bus về nhà, ông bố Canada bị cảnh sát chặn hỏi vì thấy anh da trắng, trong khi cậu con da ngăm.
Hôm Thứ Ba vừa rồi, anh Thompson, 39 tuổi, cùng con trai Xavier 4 tuổi ở Toronto (Canada) lên xe bus để về nhà. Ði được một quãng, người lái xe thắng lại và nói họ bị cảnh sát chặn. Thấy xe dừng lâu, anh Thompson hỏi người tài xế xem liệu anh có thể xuống xe đi bộ về không, thì được trả lời rằng “không ai được phép rời khỏi xe”.

Ngay lúc đó, hai viên cảnh sát bước tới. Một người đứng chặn cửa sau, trong khi người kia lên phía trước và tiến thẳng về phía anh Thompson, nói: “Ðây là con anh à?”. Anh Thompson khẳng định Xavier là con mình và viên cảnh sát bảo anh ra khỏi xe.
Họ nói với anh rằng cơ quan chức năng đã nhận được một cuộc gọi trình báo “có ông bố chẳng giống con chút nào”. Nghe đến đây, anh Thompson mới hiểu ra vấn đề.
Anh Thompson bị bạch tạng. Anh mang một phần dòng máu Jamaica, còn vợ anh là người Ấn Ðộ. Con trai hai người không bị bạch tạng và cậu bé có làn da sẫm hơn da bố mẹ.
Nghe giải thích xong, hai viên cảnh sát đã xin lỗi. Họ lái xe đưa bố con anh về nhà. Chia sẻ câu chuyện này trên Facebook, anh Thompson được nghe nhiều bố mẹ khác kể cũng từng trải qua tình huống tương tự.

DH – tin Internet