Anh thợ săn trở về lúc đêm khuya. Đang dọ dẫm thì trông thấy một cô gái xinh đẹp đứng tư lự dưới tàn cây:
– Cô em xinh ơi, sao đứng ở đây một mình vậy?
– Dạ, em đang ôn lại kỷ niệm nơi này.
– Kỷ niệm gì vậy?
– Anh thấy cành cây trên kia không?
– Thấy.
– Hồi còn sống em hay trèo lên đó chơi.
Hoàng Gia (Westminster-CA, email)

Thực tế
Trong một lớp Giáo lý, cô hỏi Tin:
– Đầu tiên, Thượng đế tạo ra gì?
– Dạ, Thiên đường và hạ giới.
– Giỏi lắm!
– Sau đó tất cả những thứ khác từ đâu ra?
– Dạ, từ China.
LInh Pham (Chicago, gởi)

Lời khen
Chồng về hí hửng khoe vợ:
– Hôm nay anh đi bác sĩ, cô trợ tá khen anh đấy em.
– Khen sao?
– Anh 60 mà trông cứ như đang học trung học vậy…
– Căn cứ vào đâu mà cổ nói vậy?
– Lúc đo chiều cao của anh.
Phăng Xi Cao (email)
