Có nhiều cách giải thích cụm từ “tuyệt cú mèo” mà nhà văn Duyên Anh được xem là người “chế” ra, đưa vào các truyện ngắn của ông và trở thành một cụm từ phổ biến trong tiếng Việt. Tuyệt có nghĩa là … tuyệt (huề vốn) hay “rất, hết sức, vô cùng” như tuyệt đẹp, tuyệt diệu, tuyệt vời, tuyệt cú mèo … Thế còn tuyệt thực? Tất nhiên không phải là “ăn rất nhiều” mà là … nhịn ăn, ngừng ăn. Ngữ nghĩa đôi khi rắc rối vậy nên một nhóm sinh viên trường Yale đã hiểu … sai. Trong cuộc biểu tình “tuyệt thực” mới đây, họ có ghi rõ là người tham gia tuyệt thực có quyền … đi ăn khi đói bụng, rồi về tuyệt thực tiếp. Biểu tình tuyệt thực kiểu này thì cứ … “vô tư”.

Lady Teen
Bà Lê Thi vừa được … lên “phin” (Chanel News Asia) vì dù tuổi cao sức hổng yếu mà vẫn là một … “nữ hoàng bàn phím” mỗi ngày. Bà vào Google, Yahoo (tiếng Việt) đọc tin tức mỗi ngày (thay vì Nhân Dân, Lao Ðộng…), gõ facebook lia chia (mỗi ngày), liên lạc con cháu qua Skype… Ðây là điều khá bình thường nhưng chỉ hơi khác (và lạ) tí là năm nay “Lady Teen”, biệt hiệu cộng đồng mạng đặt cho bà, là bà mới … 97 tuổi. Thích “hai-tếch” (hi-tech), mê vẽ tranh và viết sách (tác giả cuốn sách Ngược Dòng), bà viết trên “phây” rằng, “Thế giới là một vòng xoáy vật chất, người ta cứ nghĩ tiền bạc mang lại hạnh phúc. Với tôi thì hạnh phúc là tự do, là kiến thức và là khoa học”. Chắc ý bà là … khoa học kỹ thuật, là internet, là “phây” (Facebook). Hâm mộ cụ cố tuổi “tin” này quá!

Súng
Chuyện súng ống bấy lâu nay vẫn là điều gây tranh cãi, người binh kẻ chống, nhưng thế nào thì phe ta vẫn cứ lấy súng ra dương oai cho nó… oai. Như một bà mẹ (hổng hiểu có trẻ không) tại Cleveland, Ohio dắt con trai đến tiệm tóc Allstate Barber College để hớt tóc. Trường đông khách, bận rộn, nên khách phải đợi (hơi) lâu. Sốt ruột, bà này móc súng lục gí vào đầu người thợ hớt tóc và biểu: “Có hớt cho con tao trước không thì bảo”. Tất nhiên là con bà được… ưu tiên. Hai mẹ con rời tiệm sau khi con trai được hớt tóc và (tất nhiên) trước khi cảnh sát kịp đến tiệm.
