Tí đang ngồi chơi trong nhà thì mẹ dắt một người đàn ông lạ vào nhà. Mẹ nói:
– Gọi bố đi con!
Tí ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ rồi trơ mắt ếch ngồi yên.
Mẹ quát:
– Gọi bố nhanh lên!
Tí hoảng hồn, đến ôm chân ông ta và nói:
– Bố!
Mẹ Tí tròn mắt:
– Mày điên à! Tao bảo mày lên phòng gọi bố kìa, bảo ông thợ sửa bồn cầu tới rồi!
Jakie Nguyễn (Powder Springs-GA)

Liên tưởng
Cậu bé choai Derex hỏi mẹ:
– Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau do một vụ đụng xe phải không mẹ?
– Đúng đấy con trai. Sao con biết?
– Con chỉ đoán thế thôi.
– Lấy đâu con đoán chứ?
– Vì bố cứ dặn đi dặn lại rằng con phải lái xe hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu nhỡ không chết thì cũng khổ cả một đời.
Batron (dotcom, sưu tầm và gởi)
