Những người đam mê chụp ảnh là một loại người khác biệt hẳn. Họ vừa là nghệ sĩ lại vừa là nhà kinh doanh – hoặc ít nhất cũng đang vươn đến như vậy. Họ thích máy ảnh và chắc chắn thích chơi với máy ảnh. Trong mục Góc Nhiếp Ảnh này, sau vài trăm bài viết về nghệ thuật nhiếp ảnh và những kỹ thuật “khô khan”, tôi nghĩ mình thử pha vào một chút hài hước, với một list về những lý do tại sao bạn không nên “cặp” với một tay chơi ảnh.
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi chỉ muốn nói lên rằng mặc dù bạn có thể cảm thấy hơi “quen thuộc” với một vài đề mục trong list này, tất cả những gì tôi viết dưới đây chỉ nhằm mục đích pha trò cho vui hoặc ít nhất làm cho bạn nở một nụ cười. Thật ra ai cũng thích các tay chụp ảnh, nếu không thì sao họ lại muốn trở thành một tay chụp ảnh?
- Ngày đẹp của họ khác với ngày đẹp của bạn.
Ðối với đa số người, một ngày đẹp của họ là ngày có nắng sáng và bầu trời xanh biếc. Các tay chụp ảnh thì lại thích những buổi sáng ảm đạm, đầy sương mù đủ làm nhiều người thấy buồn. Họ cũng thích trời mưa, tuyết rơi và đặc biệt là sấm chớp.
- Họ sẽ vi phạm luật lệ.
Các tay chụp ảnh thường thì quá bận bịu chú ý tới khung cảnh họ muốn chụp mà quên hẳn những bảng cấm xung quanh, hoặc nghĩ rằng họ được cấp quyền ngoại lệ để “chụp vài tấm hình.”
- Họ “đánh dấu lãnh thổ”.
Các tay chụp ảnh tuyệt đối “đánh dấu” mọi thứ của họ, nhất là ảnh của họ. Ít khi bạn sẽ thấy một bộ ảnh nào mà không có đầy những dấu watermarks.
- Họ độc tài.
Họ quen điều khiển người khác làm gì. “Nâng cằm lên tí.” “Ngó qua bên phải.” “Chống nạnh lên” “Dang chân ra.”
- Họ không care về ý kiến của bạn.
Họ sẽ hỏi ý kiến của bạn về những cú shots mới nhất của họ, rồi họ sẽ nói tại sao bạn sai.
- Trước cảnh hoàng hôn.
Bạn thì nghĩ về khoảnh khắc và khung cảnh đẹp và lý tưởng. Người kia thì lại nghĩ, “1/25, khẩu độ f/8, và ISO 100.”
- Hiếm khi nắm tay nhau.
Ðơn giản thôi: mấy ông photographers quá bận rộn cầm đồ nghề của họ.
- Mua quà cho họ không rẻ đâu.
Trước khi bạn hỏi một tay chơi ảnh họ muốn quà gì cho sinh nhật, Giáng Sinh, v.v… bạn nên chuẩn bị cho câu trả lời. Nếu vật đó tốn dưới $500 thì có lẽ họ đã có sẵn rồi hoặc không đủ tốt cho nhu cầu cần thiết của họ.
- Bạn sẽ biến thành một người mẫu, dù bạn có thích hay không.
Dĩ nhiên, đứng làm “kiểng” cho vài tấm có lẽ hơi thú vị lúc đầu, nhưng đừng lầm lẫn nghĩ rằng họ sẽ mau chán. Thật ra, rất có thể bạn sẽ là “người mẫu bất đắc dĩ” trong suốt thời gian bạn quen với người này.
- Họ là hoarders.
Các tay chơi ảnh tích trữ đủ thứ. Họ sưu tầm cả đống báo, tạp chí, và nói chung bất cứ cái gì họ thấy có vẻ gây cảm hứng, dù chỉ cho một thời gian ngắn.
Và đây là một mẩu chuyện thật tôi muốn chia sẻ với các bạn: Có lần tôi được dịp tiếp xúc tận mặt với một anh độc giả ở Cali thích chụp hình. Anh ta cho biết là anh đã cắt ra từng bài Góc Nhiếp Ảnh từ tờ báo và cất giữ làm tài liệu trong suốt mấy năm nay.
Như đã nêu trên, bài viết kỳ này nhằm mục đích cho bạn một chút hài hước trong đề tài nhiếp ảnh và không chỉ trích một ai. Hành động của anh độc giả ấy là một điều đáng khen, chứng tỏ một sự cần cù, cầu tiến.
Chúc anh ấy và tất cả các bạn độc giả càng ngày càng thành công trong bộ môn nhiếp ảnh!
AN