Videp từ VOA
Status của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một ngày trước khi bị bắt (ngày 9/10/2016):
Ước mơ là của bạn,
Đừng để nó lụi tàn vì những kẻ không ra gì!
Bất kỳ ai cũng đều có quyền được sống đúng nghĩa là con người – có cho đi và nhận lại,
Mình đã từng ngạc nhiên về tính cộng đồng của người Việt và rồi hiểu ra nhiều khi va chạm vùng miền,
Sống mà chỉ nghĩ đến bản thân thì nhọc lắm!
Status của bà Tuyet Lan Nguyen (mẹ của bà Quỳnh) một ngày trước khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra tòa (ngày 28/6/2017):
CUỘC GẶP NGẮN NGỦI VÀ LỜI XIN LỖI CỦA CON
Sáng nay, khoảng 10h45′ an ninh Khánh Hoà đã đến nhà và thông báo cho tôi biết, tôi có thể được gặp con gái mình, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, theo đơn yêu cầu của con tôi.
Chiều đến, tôi đem Nấm theo đến công an tỉnh Khánh Hoà để gặp Quỳnh.
“Mẹ ơi, con rất xin lỗi mẹ. Nhưng nếu cho con làm lại từ đầu và lựa chọn, con vẫn đi con đường con đã đi”. Quỳnh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Nấm.
“Mẹ chưa bao giờ trách móc con điều gì. Con không làm điều gì sai, mẹ luôn đồng hành với con.” Tôi chưa kịp nói sang câu thứ 2 thì bị phó phòng an ninh yêu cầu chấm dứt việc thăm gặp.
Tôi rất mừng vì được nhìn thấy con mình sau 8 tháng dài xa cách nhưng giá như họ cho tôi được gặp Quỳnh sớm hơn, theo đúng luật định mà không phải 5 phút ngay trước ngày xét xử thì có lẽ tôi sẽ thấy đỡ đau hơn nhiều.
Từ facebook Lê Nguyễn Hương Trà
Sau gần 9 tháng bị bắt giam, sáng mai (29.6) Tòa án ND tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) ra xét xử; với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHVN Việt Nam” được qui định tại điều 88 BLHS.
Phiên tòa do thẩm phán Trần Hữu Viên làm chủ tọa. Bốn luật sư Nguyễn Hà Luân, Võ An Đôn, Ls Nguyễn Khả Thành và Luân Lê tham gia bào chữa cho Quỳnh hiện đã có mặt tại Nha Trang.
—
Trong suốt thời gian tạm giam, mọi thông tin và liên lạc với gia đình hoàn toàn cắt đứt; bất ngờ chiều nay 28.6 Công an Khánh Hòa đã cho Quỳnh gặp con gái – Nấm và mẹ là bà Nguyễn Tuyết Lan; nhưng chỉ được 5 phút và căn dặn không công khai. Bà Lan cho biết, Quỳnh chỉ kịp nói “Mẹ ơi, con rất xin lỗi mẹ. Nhưng nếu cho con làm lại từ đầu và lựa chọn, con vẫn đi con đường con đã đi”’, vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Nấm.
Theo luật sư Võ An Đôn kể: “Cách đây vài hôm tôi vào trại giam gặp Mẹ Nấm, được cô ấy cho biết: sức khỏe bình thường. Trước đây giam giữ tại trại giam huyện Cam Lâm, hàng ngày chỉ ăn cơm với cá Nục và canh Mồng tơi suốt 7 tuần liền; không cho mặc đồ lót và dùng băng vệ sinh, nhiều lần trả đồ thăm nuôi. Cô ấy được chuyển đến Trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa hơn 1 tháng nay, điều kiện ăn ở trại mới tốt hơn.
Mẹ Nấm còn kể cho tôi biết, sau khi cô bị bắt giam vài tháng, điều tra viên thông báo cho biết về tình hình trong nước và thế giới như sau: Bị can bị bắt dư luận trong nước không ai quan tâm đến bị can; quốc tế thì ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ và nước Mỹ không còn quan tâm đến dân chủ, nhân quyền nước khác; bị can sớm nhận tội để hưởng sự khoan hồng của nhà nước.”
Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử có ghi rõ, “vụ án được xét xử công khai”. Tuy nhiên, bà Lan mẹ của Quỳnh và các nhà hoạt động có tên trong cáo trạng đã đến Nha Trang chiều nay, nhưng chắc khó lọt vô được trong tòa!
– Xung quanh Toà án ND Khánh Hòa hiện được đưa đến nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát và hàng rào bao quanh các lối dẫn vào. Xem sơ bản cáo trạng của VKSND Khánh Hòa.
Từ Facebook Truong Huy San
Cho dù Nga – Mỹ không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần, diễn tiến của nó cho thấy tố tụng có nhiều dấu hiệu đã bị lũng đoạn; nhưng hôm nay, tôi vẫn sẽ dành toàn bộ sự quan tâm của mình chờ tin vụ xử blogger Mẹ Nấm. Dẫu biết rằng, một khi chúng ta vẫn còn sống trong một không gian chính trị chưa có tự do ngôn luận, tự do biểu đạt… (những gì Mẹ Nấm muốn thực thi), thì con đường tìm kiếm công lý không thể chờ đợi từ một vài phiên tòa. Nhưng, tôi vẫn phải nói rằng, sử dụng án tù với một người phữ đấu tranh ôn hòa chỉ là cách ứng xử của những chính quyền sợ hãi.
Từ Facebook Lã Việt Dũng
Một trong những lí do rất quan trọng để cộng sản Việt Nam bỏ tù Mẹ Nấm là vì chị khởi xướng việc phản đối chính quyền Trung Cộng ở Nha Trang. Điều này xảy ra chỉ một thời gian ngắn trước khi chị bị bắt, không như những hành động và tài liệu ghi trong cáo trạng đã tồn tại khá lâu mà chúng vẫn để chị tự do.
Chính quyền cộng sản sợ người đập bể nồi cơm của nó, khi khách du lịch Trung Quốc đang tràn ngập Nha Trang, Đà Nẵng và nhiều vùng khác. Việc bắt chị thêm nữa cũng đến từ sự chỉ đạo của Trung Cộng.
Tại sao cộng sản Việt Nam lại phải che giấu, không nêu việc này trong cáo trạng? Vì họ sợ làm thổi bùng lên làn sóng phản đối Trung Quốc tại các khu du lịch, và vì họ muốn lợi dụng lòng yêu nước chống Trung Cộng của người Việt Nam sau này.
ử án chính trị khác, hôm nay nhà cầm quyền Nha Trang phải tốn hàng trăm triệu cho vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hàng ngàn quân ô hợp từ dân phòng, phụ nữ, cựu chiến binh đến công an, quân đội… đều bị huy động để bảo vệ phiên toà.
Hàng trăm cảnh sát, an ninh thường phục sẽ phải canh chừng quanh toà, đảm bảo không ai có thể lại gần, chụp hình, quay phim phiên-toà-công-khai này.
Trong toà, các luật sư được trình bày quan điểm thoải mái (1, 2 năm gần đây), nhưng toà sẽ bác bỏ hết và đọc án.
Cuối ngày, báo chí sẽ được suỵt đưa tin vài dòng. Dư luận ồn lên vài giờ. Và rồi mọi thứ lại cứ thế trôi đi…
Đúng như gã Binh An nói: không phải là kêu trả tự do mà là hãy tiếp tục các công việc mà họ còn dang dở.
Từ Facebook Nga Thi Bich Nguyen
Có bốn luật sư có tài biện hộ cho Quỳnh trước phiên toà, ta cũng biết phiên toà chỉ là một hình thức lừa mị người dân rằng đảng và chính quyền có dân chủ và có chính danh khi có tổ chức điều tra xét xử. Thế nên biết bất chấp tất cả, Quỳnh sẽ bị toà tuyên một cái án đã được định sẳn, hôm nay. Cũng như rất nhiều án chính trị khác từ trước đến giờ.
Vấn đề là làm sao để thay đổi điều đó để người công chính không còn bị bức hại bởi quyền lực? Làm thế nào để mỗi khi chúng bắt, xử một người công chính thì chúng phải đối phó với cả một cộng đồng người công chính trên nhiều mặt trận: truyền thông dư luận trong và ngoài nước, pháp lý…một cách mạnh mẽ, liên tục và bền bỉ. Do thiếu sự kết nối, đoàn kết về con người và thiếu kế hoạch tổng thể cho nên đến giờ người công chính vẫn là những người phải đối phó và hứng chịu, chưa bao giờ có thể tạo được một áp lực nào lên phía đối phương. Đã đến lúc cùng ngẫm để thay đổi điều này chưa?
Từ Facebook Nguyen Ngoc Bich
Sáng nay 29/6/2017, Tòa án cộng sản tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 BLHS.
Bà Tuyết Lan, mẹ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng blogger Trịnh Kim Tiến đi bộ tới trụ sở toà án trong vòng vây của công an, mật vụ. Họ không thể vẫy được xe taxi hoặc xe bus vì bị an ninh ngăn cản. Người nhà của bà Lan sau đó đã dùng xe máy chở bà đến phiên toà. Khoảng 7 giờ 45 phút, bà Lan đã được vào khu vực toà án nhưng không biết có được vào khán phòng theo dõi phiên xử của con bà hay không. Trong khi đó blogger Trịnh Kim Tiến bị chặn ở ngoài mặc dù cô đã có đơn yêu cầu tham dự phiên toà với tư cách người liên quan. Tiến cũng bị an ninh yêu cầu tắt điện thoại khi cô đang quay hình trực tiếp
Từ Facebook Đỗ Ngà
Trích điều 88 BLHS:
Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.(hết trích)
Xin hỏi :
– Chiến tranh tâm lý là gì? Tâm lý con người ở trạng thái như thế nào thì gọi là “chiến tranh tâm lý”? Lấy tiêu chuẩn nào để định lượng?
– Gây hoang mang trong nhân dân là gì? Có tiêu chuẩn nào để định lượng?
– Formosa xả độc giết biển là sự thật. Chống Formosa là tội gì? Là “xuyên tạc”, là “phỉ báng chính quyền nhân dân”, là “phao tin bịa đặt”, hay gây” hoang mang trong nhân dân”?
– Trung Quốc kéo giàn khoan chiếm lấy biển Đông là sự thật, Trung Quốc đâm chìm tàu và bắn giết ngư dân là sự thật. Vậy chống Trung Quốc là tội gì? Là “xuyên tạc”, là “phỉ báng chính quyền nhân dân”, là “phao tin bịa đặt”, hay “gây hoang mang trong nhân dân”?
Tự phịa ra những điều luật mơ hồ, không có cơ sở rõ ràng để định tội. Đã là luật mà lại dựa vào những đánh giá cảm tính không hề có một tiêu chuẩn định lượng nào. Định tội kiểu muốn vẽ gì thì vẽ. Bộ mặt chế độ nó nằm trong những điều luật kiểu trời ơi này.
Khi cố gán ghép định tội cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với những tội danh trên thì kẻ có tội là chính quyền CS chứ không phải là cô Quỳnh. Hồ sơ về tội phản dân hại nước của chính quyền này sẽ là trang sử cho thế hệ sau phải ghi nhớ và không được để nó xảy ra nữa.
Từ Facebook Huỳnh Công Thuận
Điều chắc chắn là một khi chúng ta vẫn còn sống trong một chế độc độc tài chưa có tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến là những gì mà người dân Việt Nam trong đó có blogger Mẹ Nấm muốn thực hiện. Thì không thể chờ đợi phép màu từ một phiên tòa “công khai” như thế này. Nhưng, chúng tôi vẫn quan tâm theo dõi vụ xử blogger Mẹ Nấm.
Dù thế nào, thì việc nhà cầm quyền sử dụng tòa án bất công để đối phó với một người phữ đấu tranh ôn hòa chứng tỏ nhà cầm quyền đã quá sợ hãi khiến họ liều lĩnh bất chấp dư luận.
Từ facebook tổng hợp