NGUỒN TIN: VOA

Ngay sau khi ra khỏi phiên tòa xử con gái là Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Nguyễn Tuyết Lan đã dành cho đàiVOA một cuộc phỏng vấn ngắn. Bà nói tòa án Khánh Hòa tuyên phán Blogger Mẹ Nấm bản án 10 năm tù, cho thấy “họ sợ hãi con gái của bà, sợ cái cộng hưởng lan rộng, được nhiều người hưởng ứng, nên họ phải bóp cổ, bóp miệng Mẹ Nấm.” Người phụ nữ ” quyết không khóc này” cũng cho biết, bà ủng hộ con hết lòng và sẽ nói với các cháu, Nấm – 11 tuổi và Gấu – 5 tuổi, rằng “Năm 21 tuổi, con sẽ được sống chung với mẹ.”

Được biết ngay sau khi tòa án Khánh Hòa tuyên án, công chúng trong nước và hải ngoài đều bất bình. Trên trang mạng xã hội bàn luận xôn xao về bản án mà blogger Mẹ Nấm phải nhận chịu. Hôm qua trong lúc họp báo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Heather Nauert, phát ngôn viên của bộ cho biết: Blogger Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm, bằng một bản án mơ hồ, về tội chống phá nhà nước. Cách đây không lâu, Mẹ Nấm đã được Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump vinh danh là “Phụ nữ Quốc Tế Dũng Cảm,” bà Heather Nauert kêu gọi Việt Nam “trả tự do cho Mẹ Nấm và tất cả những tù nhân lương tâm khác ngay lập tức; cũng như nên cho các cá nhân Việt Nam quyền tự do biểu đạt và hội họp, mà không sợ bị trả đũa.”

Bà Heather Nauert cũng cho biết, mặc dù “Việt Nam đã có một số bước tiến tích cực về nhân quyền, nhưng xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và kết tội những người biểu tình ôn hòa từ đầu 2016 rất đáng lo ngại.” Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Washington nhận xét: “Cách đối xử tàn nhẫn của Việt Nam, với những nhà báo như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là một nỗi xấu hổ cho các nhà cầm quyền. Chị không phải bị giam giữ, dù chỉ một ngày, sau song sắt nhà tù.”