NGUỒN TIN: RFA

Theo báo cáo của các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, Việt Nam là quốc gia giam cầm tù nhân chính trị nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trao đổi với đài Á Châu Tự Do, “người tù thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu cho biết, sau hơn ba thập niện dài đăng đẳng bị cầm tù, đôi chân của ông bị nhức, đau khớp, gần như tê liệt. Tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu bị tuyên án tử hình, và sau giảm xuống thành chung thân hồi năm 1982 do sáng tác nhạc chống chính quyền Hà Nội, cũng như lên tiếng tố cáo cán bộ địa phương tham nhũng và hiếp dâm.

Những tù nhân lương tâm khác như chị Lô Thanh Thảo, như chị Bùi Thị Minh Hằng, sau thời gian tù đày, đã phải sống những ngày vô cùng khốn khó. Chị Bùi Thị Minh Hằng cho biết, chị phải tìm cách mưu sinh, để trả món nợ ngân hàng 1,8 tỷ đồng, đã gia tăng tiền lời lên đến 4,8 tỷ đồng, trong thời gian chị bị bắt giam.

Và những người tù nhân lương tâm như Đoàn Huy Chương, như nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, và rất nhiều cựu tù nhân lương tâm khác, dù được trả tự do, nhưng cuộc sống của họ vô cùng đau khổ trong “nhà tù lớn” là xã hội bất công, và từng ngày tháng trôi qua là những ngày khổ sai bất tận. Nhưng tất cả những tù nhân lương tâm đều nói rằng, họ sẽ đi tiếp con đường mà họ đã dấn thân.

