Đã bao giờ giữa cuộc sống ấm no, sung túc, bạn thử một lần để ý đến những đứa trẻ lang thang, cần lắm một nơi để nương tựa và được yêu thương? Có khi nào bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của chúng và tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào khi rơi vào cảnh đói rách, bần cùng. Ví như Hellen Keller đã từng chia sẻ: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Cuộc sống tiện nghi vật chất càng được cải thiện, con người lại càng có những ước muốn cao hơn, xa xỉ hơn để thỏa mãn nhu cầu bản thân và rồi quên mất rằng xung quanh ta còn có bao nhiêu người đang phải đối mặt với cuộc đời bấp bênh, chật vật. Nhận thấy được tình trạng ấy và mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước, tổ chức Help A Child Save A Nation ra đời với mong muốn “Join hand to make a difference” – “Hãy cùng chung tay để tạo nên sự khác biệt”

Ra đời vào ngày 13 tháng 9 năm 2013, tổ chức Help A Child Save A Nation được thành lập do cô gái trẻ 19 tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão, Yollanda Elizabeth Chimbarami. Yollanda hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh tại đại học Manitoba – Canada. Với phương châm sống: “Tôi được sinh ra để truyền cảm hứng”, cô bắt đầu những chuyến thiện nguyện của mình từ khi còn rất trẻ. Hiện tại, Yollanda được chọn làm gương mặt đại diện của Zimbabwe để tham dự “World Championships of Performing Arts” tại Hollywood vào tháng 7 sắp tới. Ngoài ra, cô còn là một người mẫu chuyên nghiệp trên nhiều sàn diễn trong nước và quốc tế bởi lẽ cô quan niệm “Với tôi, thế giới là một sàn diễn và mỗi ngày là một buổi trình diễn thời trang”.
Ban đầu, tổ chức chỉ quyên góp quần áo, thức ăn và nước uống cho những gia đình thiếu thốn ở Zimbabwe nhưng sau đó họ nhận ra rằng: Trẻ em cần nhiều điều hơn thức ăn và quần áo, chúng cần được giáo dục, cần có kiến thức và động lực để trở thành những con người có ích cho xã hội. “Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ những trẻ em trong cộng đồng trở về vị trí chính đáng trong gia đình và xã hội – nơi chúng được yêu thương, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để phát triển thể chất, tinh thần, tình cảm cũng như đời sống xã hội. Làm trẻ em buồn là một cái tội và không trân trọng những “thiên thần bé nhỏ” ấy lại là điều đáng trách hơn”. Vì vậy, tổ chức luôn không ngừng mở rộng tấm lòng nhân ái và đôi bàn tay ấm áp để nâng niu, giúp đỡ và chăm sóc những đứa trẻ bằng nhiều hoạt động khác nhau. Yollanda nói: “Với chúng tôi, trẻ em cũng như những bông hoa vậy, ban đầu chúng chỉ là những mầm non yếu ớt, bé bỏng; nhưng bằng đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ uốn nắn, chăm sóc, chúng lớn dần lên và đem lại hương thơm, sắc đẹp cho đời. Help A Child Save A Nation là nguồn nhựa sống, sinh sôi mãnh liệt trong những bông hoa tưởng chừng như đã héo úa và ươm mầm cho những tài năng còn đang ẩn giấu.” Với trẻ em, không gì hạnh phúc hơn khi được sống trong tình yêu thương, bồng ẵm và chở che của gia đình và xã hội. Thế nhưng ở Zimbabwe, nơi có nền kinh tế còn lạc hậu, trẻ em vẫn chưa được cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống thường ngày. Ta buồn vì đáng ra ở độ tuổi hồn nhiên nhất, ngây thơ nhất, những đứa trẻ lại phải ra đường để kiếm kế mưu sinh. Ta thấy đau khi nhìn những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, cần lắm một nơi nương tựa để một lần cảm thấy được chở che. Và rồi trái tim ta như quặn thắt khi bỗng nhận ra những đôi chân trần lang thang, rong ruổi khắp mọi nẻo đường với ước muốn lần đầu được xỏ chân vào đôi giày mình mơ ước.

Bằng nhiều hoạt động và chiến dịch có giá trị nhân văn sâu sắc như: My Pads Campaign, I am orphan so what, Happy feet, Commemoration, tổ chức đang dần dần cải thiện những mảnh đời bất hạnh, cung cấp những nhu cầu về thực phẩm, vật dụng hàng ngày và đưa trẻ em tiếp cận với nền giáo dục đại chúng. Theo một thống kê gần đây, 44% những cửa hàng ở Zimbabwe không có quần áo sạch, bảo đảm vệ sinh; 72% trẻ em phải mặc quần áo cũ trong vòng suốt một tháng; 20% học sinh không được đến trường theo chu kỳ: bốn buổi một tháng và 48 buổi học một năm. Nhận ra những thiếu sót không hề nhỏ ấy, tổ chức lại càng không ngừng nỗ lực hoạt động để giúp đỡ trẻ em hoàn thiện cuộc sống của mình. Họ bắt đầu mở những lớp học dạy học sinh cách vệ sinh thân thể cũng như cách giao tiếp, ứng xử hàng ngày.

Không những vậy, tổ chức còn mời những thanh niên có sức ảnh hưởng lớn tới Zimbabwe đến để khích lệ và truyền cảm hứng cho những trẻ em mồ côi. Họ như những người truyền lửa, nhen nhóm lên những khát khao sống và thổi bừng ước mơ chinh phục tri thức của những chủ nhân tương lai của đất nước. “Chúng tôi tin rằng mỗi người sinh ra đều có tài năng và công việc của chúng tôi chính là khám phá, nuôi dưỡng cũng như thúc đẩy khả năng ấy phát triển một cách mạnh mẽ, trọn vẹn nhất”. Với phương châm “Dress the way you want to be addressed”- “Hãy mặc theo cách của bạn”, tổ chức quyên góp quần áo, giày dép từ những nhà hảo tâm và gửi đến những trại trẻ mồ côi trong suốt mùa đông lạnh giá. “Happy feet” – “Những bàn chân vui vẻ” cũng là một trong những hoạt động nổi bật giúp bảo vệ những đôi chân bé bỏng, giúp các em vững bước trên con đường đời! Trong suốt quá trình hoạt động, tổ chức còn có những chiến dịch mang tính nhân bản như “Candle light memorial”- buổi lễ thắp những ngọn nến lung linh để tưởng niệm những trẻ em dưới 5 tuổi mất vì căn bệnh HIV/AIDS. Mỗi ngọn nến là một lời cầu nguyện gửi đến những linh hồn với mong muốn hãy yên nghỉ. Không chỉ dừng tại đó, Help A Child Save A Nation còn thăm những trại trẻ mồ côi vào ngày vệ sinh răng miệng toàn cầu, quyên góp bàn chải đánh răng và dạy chúng cách sử dụng để có một nụ cười thật tỏa sáng bởi lẽ họ tin rằng: Khi cuộc sống cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy chứng minh rằng bạn có hàng ngàn lý do để cười. Và nụ cười sẽ là ánh mặt trời xua tan mùa đông lạnh lẽo trên gương mặt bạn!

Mặc dù bận rộn giữa học hành, công việc người mẫu và làm tình nguyện viên nhưng Yollanda vẫn cố gắng sắp xếp được thời gian cho riêng mình và cho xã hội. Là một học sinh du học một mình đặt chân đến đất nước Canada rộng lớn chưa đầy một năm. Yollanda vừa phải lo bắt đầu một cuộc sống mới tự thân, tự lập, không gia đình, không một người thân bên cạnh, vậy mà cô đã tham gia buổi gây quỹ ở Ottawa, Canada. Cô nhận ra rằng việc làm thiện nguyện không chỉ phát triển ở đất nước Zimbabwe của mình, mà cần nên lan rộng để trái tim của mọi người trên toàn thế giới cùng chung nhịp đập với những mảnh đời bất hạnh. Ðược học chung lớp với Yollanda dưới giảng đường đại học Manitoba, mình nhận ra vô vàn điều thú vị ở cô gái tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại có ước mơ, hoài bão vô cùng to lớn. Ðằng sau vẻ bề ngoài sắc lạnh của một người mẫu, Yollanda đem đến cho người tiếp xúc cảm nhận về một trái tim ấm áp với khát vọng cống hiến cháy bỏng. “Tình yêu luôn hiện hữu trong tôi, và tôi muốn san sẻ ra với mọi người để họ hiểu rằng yêu và được yêu hạnh phúc đến nhường nào! Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà chính là sự cống hiến. Khi bạn không còn cống hiến nữa ấy là lúc bạn đang bắt đầu chết dần.” Thêm một bàn tay giúp đỡ là bớt đi những mất mát tổn thương, nhân đôi niềm vui và chia sớt nỗi buồn. Trong một tương lai gần thôi, Yollanda sẽ đạt được những mong muốn và hoàn thành vai trò người sáng lập kiêm đại sứ của Help A Child Save A Nation. Hãy cùng tiếp tục theo dõi những hoạt động thiện nguyện của Yollanda trong thời gian sắp tới và ủng hộ cô chắp cánh cho ước mơ trẻ thơ … trên toàn thế giới!

ĐNHĐ